23- CON ĐƯỜNG XƯA

*

Bỏ làng quê ra đi về thành phố

Hầu mong tìm sự nghiệp ở nơi đây

Bằng con tim, khối óc, với đôi tay

Qua năm tháng với chuỗi ngày vất vả

*

Rồi ngày đó cũng đạt thành kết quả

Có việc làm, có nhà cửa hẳn hoi

Có tiền nhiều sinh ra thói ăn chơi

Để hưởng thụ mọi thú vui trần thế

*

Bỗng một hôm nhớ đến làng quê cũ

Về thăm nhà thì chẳng biết đường đi

Con đường xưa chẳng còn dấu vết gì

Đã thành rừng cỏ cây trùm phủ kín

*

Linh hồn con theo chương trình Chúa định

Gởi vào trong thân xác một sinh linh

Đi vào đời tạo sự nghiệp mưu sinh

Để mai sau về Thiên Đình với Chúa

*

Sống giữa đời với nhiều điều cám dỗ

Khiến hồn con lạc vào chốn đam mê

Bừng tỉnh dậy chẳng còn biết lối về

Đường xưa ấy nay đã không còn nữa

*

Những lỗi phạm làm hồn con hoen úa

Là cỏ hoang phủ kín cả hồn con

Xin cho con được thống hối ăn năn

Để tìm lại con đường về với Chúa

Amen