CN14.TNA. 05-07-26
Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi,
vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.
Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. (Mt 11,29)
*
Ách của Chúa là yêu thương và tha thứ
Là tình bạn thân thiết giữa trần gian
Là tình thương của Vua cả Thiên Đàng
Luôn dành trọn cho con Tình Phụ Tử
*
Sống giữa đời bao nhiêu là sự dữ
Và rất nhiều khốn khó vẫn bủa vây
Chúa nhân từ luôn giang rộng bàn tay
Để đón nhận những tâm hồn tín thác
*
Đời có Chúa luôn an vui hạnh phúc
Chúa giữ gìn trong mọi lúc mọi nơi
Dẫu phong ba bão táp của cuộc đời
Vẫn bình an trong Tình Yêu của Chúa
*
Xin cho con biết nép mình bên Chúa
Cho hồn con được vui sướng thỏa thuê
Luôn đón nhận ơn Thánh Chúa tràn trề
Nuôi hồn con chờ ngày về với Chúa
*
Xin cho con được kiên trung bền đỗ
Phượng thờ Chúa những ngày ở trần gian
Luôn tin yêu phó thác Chúa quan phòng
Cuộc đời con trong Lòng Thương Xót Chúa
Amen