*
*Lời Chúa: 1Pr 3,16-17.
“Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Ki-tô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống, bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác.”
Gợi ý suy niệm:
*Chúa muốn tôi:
–Luôn giữ tâm hồn ngay thẳng.
-Không chấp nhất những lời vu khống, phỉ báng mình.
-Hãnh diện vì làm điều tốt mà chịu phỉ báng, để Danh chúa được tôn vinh.
*Phần tôi:
-Trước đây:
-Khi nghe lời phỉ báng thì rất bực mình, có khi xung đột với họ
-Khi làm việc tông đồ mà bị người ta nói ra nói vào thì chán nản, có khi bỏ luôn.
-Hôm nay:
-Hãy thành tâm thân thưa với Chúa…
-Hãy quyết tâm thực hiện điều Chúa muốn.