T3,T14TNA. 07-07-26(Mt 9, 32-38)
*
Người ta dẫn một người câm đến Chúa
Người này bị quỉ ám đã nhiều năm
Họ xin Chúa mở rộng lượng từ tâm
Mà chữa bệnh cho người câm nói được
*
Chúa đã chữa cho người câm nói được
Mọi người đều kinh ngạc thốt lên
Chưa hề thấy bao giờ ở ít-ra-en
Nhưng Biệt phái lại bảo:
Ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ
*
Một phép lạ hiển nhiên ngay trước mắt
Người Biệt phái lại xuyên tạc bẻ cong
Chỉ vì lòng đố kỵ và ghen tương
Mà chối từ Lòng Thương Xót của Chúa
*
Giữa cuộc đời có nhiều điều dối trá
Việc tốt lành thì lại bị bẻ cong
Việc xấu xa thì lại chứa trong lòng
Khiến nhiều người sa vào vòng mê muội
*
Xin cho con luôn biết dùng lời nói
Sự công bằng, trung thực với anh em
Đừng vì danh, vì lợi sinh tỵ hiềm
Mà lại nói những lời sai sự thật
*
Đừng để con vì ham mê vật chất
Mà biến mình thành một kẻ bất nhân
Xin cho con luôn làm chứng Phúc âm
Bằng đời sống khiêm nhường và bác ái
*
Xin Thánh Thần: Nguồn yêu thương từ ái
Hướng lòng con về với Chúa từ nhân
Để đời con giữa cuộc sống nhân trần
Luôn mở miệng cao rao Tình Yêu Chúa
Amen