Lời Chúa: 1Ga 3, 17-19
“Nếu ai có của cải thế gian và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu, mà chẳng động lòng thương, thì làm sao tình yêu Thiên Chúa ở lại trong người ấy được? Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. Căn cứ vào điều đó, chúng ta sẽ biết rằng chúng ta đứng về phía sự thật, và chúng ta sẽ được an lòng trước mặt Thiên Chúa.”
Lạy Thiên Chúa Đấng Giầu Lòng Thương xót. Chúa đã thương ban cho con có điều kiện thuận lợi để kiến tạo một gia đình ấm êm hạnh phúc, mặc dù của cải chẳng được dư thừa, nhưng cũng đỡ vất vả lầm than hơn nhiều mảnh đời khác chung quanh con.
Xin cho con biết động lòng trắc ẩn, trước những hoàn cảnh khó khăn của anh em còn đang khổ cực hơn con, mà rộng tay giúp đỡ họ, với tất cả tình yêu thương mà con có thể làm được. Amen.