CN15.TNA. 12-07-26
(Mt 13,1-9)
*
Là hạt giống cùng ở trong một thúng
Được chủ ruộng tung vãi khắp đó đây
Hạt may mắn rơi vào chỗ đất đầy
Nhiều mầu mỡ lớn lên và xanh tốt
*
Đến ngày mùa trổ sinh nhiều bông hạt
Hạt ba chục, hạt sáu chục, hạt một trăm
Lòng chủ ruộng thấy khoan khoái hân hoan
Vì công sức ươm mầm không uổng phí
*
Có những hạt rơi bên đường chết gí
Người đi đường giẫm đạp dưới chân đi
Hoặc chim trời sa xuống mổ công đi
Làm lương thực nuôi ăn cho bọn chúng
*
Lại có hạt rơi vào vùng đá cứng
Đất không nhiều nhưng đã mọc được ngay
Rễ không nhiều nên chẳng bám được sâu
Khi nắng lớn thì cây liền chết cháy
*
Có hạt rơi vào bụi gai bưng bít
Gai phủ đầu kín mít chẳng ngoi lên
Ngày qua ngày sức sống chẳng thêm lên
Nên èo uột rồi cuối cùng cũng chết
*
Xin chuẩn bị hồn con thành ruộng tốt
Để đón nhận Lời Thiên Chúa vào trong
Tưới hồn con bằng Ơn Thánh tinh ròng
Giúp Lời Chúa được đơm bông kết trái
*
Hoa Lời Chúa là yêu thương bác ái
Là công bằng trung thực với cảm thông
Là sẻ chia niềm vui Sống hòa đồng
Trong điều kiện và môi trường sinh sống
*
Xin cho con được trở nên nhân chứng
Giữa cuộc đời khi sống với anh em
Người xa lạ và bạn hữu thân quen
Để mọi người nhận biết Danh Thiên Chúa
Amen