LINH THAO – 18

Lời Chúa: Cl 3,12-14

“Anh em là những người được Thiên Chúa ​tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương cảm, ​nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và ​tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: Đó là mối dây liên kết tuyệt hảo.”

     Lạy Chúa. Xin ban cho con có một tâm hồn khiêm nhường và hiền lành như Chúa, để con biết thương cảm và tha thứ cho những lầm lỗi mà người khác gây ra cho con. Xin cũng đừng để con làm điều gì khiến người khác phiền lòng, mà cho con biết sống hòa đồng với mọi người, để tất cả chúng con cùng liên kết với nhau trong tình bác ái yêu thương của Chúa. Amen.