CN16.TNA 19-07-26
Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt.
Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt:
hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi,
còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi.”
(Mt 13,30)
*
Lúa và cỏ cùng mọc trong thửa ruộng
Nhưng chủ ruộng chẳng muốn nhổ cỏ lên
Vì sợ rằng khi đã nhổ cỏ lên
Thì làm hại cây lúa nằm bên cạnh
*
Chủ bảo thợ để cả hai cùng sống
Cùng lớn lên trong thửa ruộng như nhau
Chờ đến mùa phân hai loại khác nhau
Cắt cỏ trước, xong rồi thì gặt lúa
*
Cỏ gom lại bó thành từng mỗi bó
Chất đống vào và lấy lửa đốt đi
Rồi gặt lúa đem về chất vào kho
Để bảo quản giữ gìn cho thật tốt
*
Ruộng trần gian có điều lành điều tốt
Có người hiền lẫn kẻ dữ sống chung
Khi đến ngày thế giới đã tận cùng
Cả hai loại sẽ cùng bị chung thẩm
*
Những kẻ dữ sống bất nhân thất đức
Thì đày xuống cõi địa ngục âm ty
Bị lửa thiêu hồn xác chẳng còn gì
Đến muôn đời làm bạn cùng quỷ dữ
*
Những người hiền biết làm lành lánh dữ
Biết thương người, biết kính Chúa hẳn hoi
Khi đến ngày phải từ giã cõi đời
Được Chúa Trời đưa vào nơi vĩnh phúc
*
Xin cho con còn sống nơi trần tục
Biết hết lòng vâng phục ý Chúa Cha
Biết làm việc phượng thờ Sáng Danh Cha
Để muôn nước muôn dân ngợi khen Chúa
*
Tưới hồn con bằng nguồn ơn Thánh Chúa
Để hồn con thành lúa tốt xanh tươi
Chờ đến khi mãn hạn sống trên đời
Được Chúa gặt đưa vào nơi vĩnh phúc
Amen