359- CHIẾC LƯỚI CÁ

T5.T17TNA. 30-07-26

(Mt 13,47-53)

Chúa qui tụ muôn dân trên thế giới

Thành  Hội Thánh của Chúa ở trần gian

Để mọi người được vào Nước Thiên Đàng

Hưởng sự sống vinh quang và bất diệt

*

Nhưng mỗi người có cách sống riêng biệt

Theo nhu cầu và sở thích khác nhau

Mọi hành động kết quả chẳng giống nhau

Người hạnh phúc, kẻ khổ sầu tê tái

*

Hội thánh Chúa là lưới dài rộng rãi

Cá gom vào là con cái trần gian

Người hiền lành chính trực chẳng lòng tham

Là cá tốt lượm riêng  cho vào giỏ

*

Kẻ ngang tàng sống cuộc đời hung dữ

Gây phiền hà đau khổ cho anh em

Là cá xấu bị loại ném ra sân

Bị giẫm đạp và người đời ghét bỏ

*

Khi lưới đầy là đến ngày tận thế

Các Thiên Thần sẽ đến để phân chia

Người hiền lành sẽ được Chúa đưa về

Nơi Thiên Quốc SỐNG tràn trề hạnh phúc

*

Người làm dữ bị tống giam vào ngục

Chốn tù đầy của những kẻ ác nhân

Đến muôn đời bị lửa đốt thiêu thân

Chẳng mong chờ được người thân cứu giúp

*

Xin cho con biết trọn đời vâng phục

Mọi luật điều Hội Thánh Chúa dạy khuyên

Và chân thành thờ phượng Chúa trung kiên

Để trổ sinh nhiều bông hoa thánh thiện

*

Đường nhân đức xin cho con thẳng tiến

Dù cuộc đời có lắm nỗi truân chuyên

Cho lòng con được thư thái bình yên

Trong tay Chúa con an lòng tiến bước

*

Cho đến ngày khi thế gian chung cuộc

Con mong rằng vẫn được Chúa thương yêu

Ban cho con được hạnh phúc Thiên Triều

Hưởng Nhan Chúa là điều con mong đợi

Amen