T2.T18.TNA. 03-08-26
(Mt 14,22-36)
*
Các môn đệ xuống thuyền qua bờ trước
Chúa ở lại bước lên núi cầu kinh
Trọn đêm thâu Chúa trên núi một mình
Sang canh tư Ngài lại đi xuống biển
*
Lúc bấy giờ thuyền xa bờ nhiều dặm
Thuyền chòng chành vì gió ngược sóng to
Thấy Chúa đi trên biển họ la to
Và hoảng hốt bảo nhau kìa: Ma Đấy
*
Chúa liền bảo: Chính Thầy đây, Đừng sợ !
Nghe thấy vậy, Phêrô thưa với Chúa
Nếu là Ngài thì xin hãy cho con:
Đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa
*
Ðức Giêsu bảo ông: “Cứ đến!”
Bước xuống thuyền, Phêrô đi trên nước,
Thấy gió thổi thì ông sợ, và chìm
Vội la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với!”
*
Ðức Giêsu đưa tay nắm lấy ông và nói:
“Người đâu mà kém tin vậy!
Sao lại hoài nghi?”
Rồi thầy trò lên thuyền, thì gió lặng.
*
Những kẻ ở trong thuyền sau cơn hốt hoảng
Thấy sự việc xẩy ra hết hoang mang
Cùng sấp mình bái lạy và tôn vinh:
“Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!”
*
Qua biển rồi, thầy trò vào Ghennêxarét.
Dân địa phương nhận ra Ðức Giêsu,
Liền tung tin lan rộng ra khắp vùng,
Họ đem đến tất cả người đau ốm
*
Nài xin Người cho họ chỉ sờ gấu áo
Để chữa lành bệnh cho họ thôi
Và những ai đã sờ vào áo rồi
Thì tất cả đều đã được chữa khỏi.
*
Lạy Chúa Trời. Nhiều khi con mệt mỏi
Vì sóng đời luôn xô lấp đời con
Làm tâm tư và thể xác héo hon
Trong thất vọng hầu như chìm tất cả
*
Xin cho con biết nhìn ra Tình Chúa
Để khẩn cầu, xin nâng đỡ thân con
Ban cho con ơn sáng suốt tâm hồn
Và phó thác cuộc đời trong tay Chúa
*
Đừng để con sầu thương trong héo úa
Xin đem con thoát khỏi cảnh bùn nhơ
Rửa hồn con nên trong trắng đơn sơ
Và dìu con về bến bờ hạnh phúc
*
Vì tội lỗi khiến con thành ô nhục
Vì yếu hèn chẳng thắng được thế gian
Xin Thần Linh ban sức mạnh cho con
Để chiến đấu kiên cường giành sự sống
Amen