T5.T18.TNA. 06-08-26
Mt 17,1-9
*
Đức Giê-su đem theo ba môn đệ:
Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê
Đi ra riêng tới một ngọn núi cao
Rồi Người liền biến hình đổi dạng
*
Dung nhan Người như mặt trời chói sáng
Y phục Người như ánh sáng trắng tinh
Các ông thấy ông Mô-sê và ông Ê-li-a
Hiện ra với Người và cùng đàm đạo
*
Khi Phê-rô thấy xẩy ra như vậy
Liền vội vàng thưa với Đức Giê-su:
“Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay!
Con xin dựng lều tại đây ba cái
*
Một cho Thầy,một cho Môsê,một cho Êlia
Ông đang nói, có đám mây sáng ngời bao phủ
và có tiếng từ đám mây phán rằng:
“Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.
Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!”
*
Nghe lời ấy, các môn đệ kinh hoảng,
Ngã xuống đất lòng sợ hãi hoang mang
Chúa lại gần, và chạm vào các ông
và Chúa bảo: “Trỗi dậy đi, đừng sợ!”
*
Ngước mắt lên, không còn thấy ai nữa,
Chỉ còn mình Đức Giê-su mà thôi.
Chúa dặn rằng đừng nói cho ai hay
Cho đến khi Chúa từ trong cõi chết sống lại
*
Xin biến con từ ươn hèn trễ nải
Thành con người luôn hăng hái xông pha
Loan Tin Mừng Cứu Rỗi cho người ta
Để qui tụ muôn dân vào Nhà Chúa.
*
Huấn luyện con thành tông đồ của Chúa
Trang bị con bằng ơn thánh siêu nhiên
Giúp lòng con: Tin, Cậy, Mến vững bền
Để chu toàn việc loan truyền Lời Chúa
*
Nếu khi nào gặp phải cơn khốn khó
Xin hộ phù giơ tay đỡ tay nâng
Đưa hồn con về tới bến bình an
Để con được luôn nghỉ an trong Chúa
Amen