T7.T18.TNA. 08-08-26
(Mt 17,14-19)
*
Giữa đám đông có một người quỳ gối
Trước mặt Chúa Giêsu và nói:
“Thưa Ngài xin cứu lấy con trai tôi,
Vì cháu bị bệnh kinh phong nặng lắm.
*
Nhiều lần ngã vào lửa,
Và cũng nhiều lần ngã xuống nước.
Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ Ngài chữa,
Nhưng các ông không chữa được.”
*
Đức Giê-su đáp:
“Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà
Tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ,
Còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa?
Đem cháu lại đây cho tôi.”
*
Đức Giê-su quát mắng tên quỷ,
quỷ liền xuất,
và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó.”
*
Bấy giờ các môn đệ đến hỏi riêng Chúa
“Tại sao chúng con không thể trừ quỷ ấy được?”
Chúa Giêsu bảo các ông rằng:
“Vì các con yếu lòng tin”
*
Yếu lòng tin vì trong lòng không có Chúa
Sống giữa đời gặp sự dữ bủa vây
Cậy sức riêng chống đỡ được bao ngày?
Rồi cũng đến ngày: Rước ngay thảm hại
*
Xin cho con sống giữa đời thực tại
Nhận biết mình chỉ là loại hư vô
Nhờ vào Lòng Thương Xót Chúa Nhân Từ
Mới hiện diện trên cõi đời nhân thế
*
Cõi trần gian với cuộc đời dâu bể
Nay thấy còn, mai lại mất ra không
Xin cho con luôn vững lòng cậy trông
Vào Tình Yêu và vào quyền năng Chúa
*
Chung quanh con gọi mời bao cám dỗ
Luôn rình rập hòng phá hoại hồn con
Xin cho con được sáng suốt khôn ngoan
Để con làm những điều đẹp lòng Chúa
*
Ngày nào đó con sa vào lầm lỡ
Phản bội lại Tình Chúa đã yêu con
Bước theo đường gian dối của thế gian
Xin Chúa phán một lời con được sạch
Amen