T3.T20.TNA. 18-08-26
Mt 19,27-29
*
Bấy giờ ông Phê-rô hỏi Chúa:
“Chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy.
Vậy chúng con sẽ được gì ?”
*
Đức Giê-su đáp: Thời tái sinh,
Khi Con Người ngự toà vinh hiển,
Anh em cũng sẽ được ngự trên mười hai toà
Mà xét xử mười hai chi tộc Ít-ra-en.
*
Và những ai bỏ cha mẹ anh em
Bỏ họ hàng, con cái , với người thân
Vì Danh Thầy thì sẽ được gấp trăm
Và sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp.
*
Xin cho con được bước đi theo Chúa
Để nghe lời Chúa dạy dỗ bảo ban
Để mưu tìm hạnh phúc Nước Thiên Đàng
Nơi Chúa ngự có muôn vàn Thần Thánh
*
Xin cho con biết luôn luôn xa tránh
Những gọi mời làm đánh mất lương tâm
Xin cho con được chuyên chú thành tâm
Thờ phượng Chúa với tâm tình yêu mến
*
Sự gian trần. Đừng để con lưu luyến
Mà sa vào cạm bẫy của Sa tan
Xin cho con được trí sáng khôn ngoan
Để chọn Chúa là Cội Nguồn Hạnh Phúc
*
Những tháng ngày còn sống nơi đất khách
Xin giữ gìn và dẫn bước con đi
Ban cho con lòng mến vẫn duy trì
Cho đến ngày con được về cùng Chúa
Amen