LINH THAO 51

Lời Chúa. Mc 2,16-17

“Những kinh sư thuộc nhóm Pha-ri-sêu thấy Người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế, thì nói với các môn đệ Người: “Sao! Ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi!” Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói với họ: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.”

     Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa, vì Tình thương của Chúa bao phủ muôn loài Chúa đã tạo dựng, nhất là người tội lỗi. Chúa không muốn một ai trong chúng con phải hư mất. Xin cho con cũng biết cảm thông và  sống hòa đồng với mọi người, nhất là đối với những mảnh đời bị xã hội xa lánh. Amen.