387- HÃY CANH THỨC

T5.T21.TNA.27-08-26

 “Vậy anh em hãy canh thức,

vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến.” (Mt 24,42)

 *

Sự sống chết là quyền trong tay Chúa

Con người ta hiện diện ở trần gian

Đều nhờ Lòng Thương Xót Chúa ân ban

Hết thời hạn sẽ lại về cùng Chúa

*

Những tháng ngày sống ở nơi dương thế

Là những ngày tích công phúc mai sau

Bẩy tám mươi năm hoặc có thể dài lâu

Là thời gian chuẩn bị ngày tận thế

*

Chúa đã dạy: Phúc cho người đầy tớ

Khi chủ về vẫn tỉnh thức chuyên chăm

Luôn chu toàn việc bổn phận thường làm

Chủ sẽ trao tài sản cho anh coi sóc

*

Nhưng nếu anh ta ươn lười biếng nhác

Đánh đồng bạn lại chè chén say sưa

Vì nghĩ rằng chủ còn lâu mới về

Nhưng chủ về vào giờ hắn không biết.

*

Chủ loại hắn, bắt cùng chung số phận

Với những kẻ giả hình sống bất trung

Ở nơi đó phải khóc lóc nghiến răng

Đến muôn đời không bao giờ ra được

*

Xin cho con được luôn luôn canh thức

Chuẩn bị hồn đón rước Chúa quang lâm

Bằng phương tiện Chúa đã sẵn thương ban

Làm việc lành để linh hồn phong phú

*

Cho con được siêng năng dự Thánh Lễ

Và dọn mình xứng đáng Chúa vào thăm

Để những ngày lưu ký ở trần gian

Được sức mạnh trên đường về với Chúa

*

Đốt trong con ngọn lửa Tình Yêu Chúa

Sưởi ấm lòng bằng sức lửa tình yêu

Tưới  hồn con nguồn ơn Chúa thật nhiều

Chờ ngày về lãnh triều thiên Nước Chúa

Amen