CN22.TNA.30-08-26
Mt 16,21-27
*Đức Giê-su tỏ cho các môn đệ biết:
Người phải đi Giê-ru-sa-lem,
Phải chịu nhiều đau khổ với gian nan
Do các kỳ mục, kinh sư và thượng tế
*
Rồi sau cùng Ngài sẽ bị giết chết
Trên thập hình treo trên đỉnh đồi cao
Giữa nắng trời thiêu đốt nhục dường bao
Nhưng ngày thứ ba Người sẽ sống lại.
*
Ông Phê-rô liền kéo Người ra và nói:
“Xin Thiên Chúa thương,
Đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy !”
*
Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo:
“Xa-tan, lui lại đằng sau Thầy!
Anh cản lối Thầy,
Vì tư tưởng của anh
Không phải là tư tưởng của Thiên Chúa,
Mà là của loài người.”
*
Đường Tình Yêu là đường của Thiên Chúa
Đã từ trời xuống ở với chúng nhân
Sống khổ đau chia sẻ kiếp gian trần
Để giải thoát ách trầm luân hỏa ngục
*
Đường của Chúa là con đường vâng phục
Thánh ý Chúa trong mọi lúc mọi nơi
Đường của Chúa là mến Chúa yêu người
Yêu kẻ thù và mọi người hết thảy
*
Đường của Chúa không mê tham của cải
Bỏ tiền tài và quên cả lợi danh
Luôn hy sinh và tiết chế thân mình
Và phải giữ tâm hồn luôn thanh tịnh
*
Đi theo Chúa dứt khoát không toan tính
Bước lên đường chẳng ước tính tương lai
Đường của Chúa nhọc nhằn lắm chông gai
Nhiều đau khổ vì người đời chống đối
*
Cuối con đường là Tình Yêu vượt trội
Là Thiên Đàng của Thiên Chúa Tình Yêu
Là phần thưởng cho kẻ yêu Chúa nhiều
Được sự sống đời đời trong hoan lạc
*
Xin cho con được luôn luôn gắn kết
Cuộc đời con với Thiên Chúa Tình Yêu
Dù đời con có gian khổ bao nhiêu
Vẫn một lòng Tin yêu đi theo Chúa
*
Xin cho con vững tin vào Lời hứa.
Chúa dành cho kẻ theo Chúa trung kiên,
Trọn cuộc đời thờ phượng Chúa nhân hiền:
“THẦY Ở ĐÂU, KẺ PHỤNG SỰ THẦY CŨNG Ở ĐÓ.”
Amen.