T4.T22.TNA.02-09-26
(Lc 4,38-41)
Chúa đến nhà ông Si-mon môn đệ.
Lúc bấy giờ bà mẹ vợ của ông
Đang bị sốt nặng nằm ở trên giường.
Họ xin Người mau ra tay cứu chữa.
*
Đức Giê-su đến gần bà cúi xuống,
Ra lệnh cho cơn sốt hãy lui đi
và cơn sốt đã biến mất tức thì
Bà trỗi dậy đón tiếp và phục vụ.
*
Khi chiều về lúc mặt trời đang lặn
Người ta liền đưa tất cả bệnh nhân
Đủ thứ bệnh và cả bệnh tà thần
Chúa đều chữa cho mọi người đều khỏi
*
Hồn đau bệnh vì phạm vào tội lỗi
Chúa nhân từ xin tha tội cho con
Chữa lành con để con mến Chúa luôn
Đừng để con xiêu chiều đàng tội nữa
*
Những ngày còn được sống trên dương thế
Xin soi lòng và mở trí cho con
Để con biết thờ phượng Chúa luôn luôn
Mà kín mục được nguồn ơn Cứu Rỗi
*
Chúa vẫn biết thân phận con yếu đuối
Bởi xác phàm nên tội vẫn tơ vương
Xin dìu con được vững bước trên đường
Để xa tránh được những cơn cám dỗ
*
Dưỡng nuôi con trong ân tình của Chúa
Bằng Lời Chúa và Thánh Thể Tình Yêu
Giúp hồn con luôn yêu mến Chúa nhiều
Để con mãi sống với Tình Yêu Chúa
*
Khi nhắm mắt để giã từ dương thế
Đưa con về ở với Chúa Trường Sinh
Nơi Quê Trời với hạnh phúc quang vinh
Đến muôn thuở, muôn muôn đời, bất diệt.
Amen.*