T5.T24.TNA. 17-09-26
(Lc 7,36-50)
*
Người Pha-ri-sêu mời Chúa đến nhà dùng bữa.
Có một người phụ nữ tội lỗi tới bàn ăn
Chị đem bình bạch ngọc đựng dầu thơm.
Đứng đằng sau, sát chân Người mà khóc.
*
Bàn chân Người, nước mắt chị tưới ướt
Lấy tóc lau, rồi cúi xuống hôn chân
Lấy dầu thơm trong bình mà đổ lên.
Để tỏ lòng ăn năn và sám hối
*
Đức Giê-su nói với người phụ nữ:
“Tội của chị đã được tha rồi.”
Bấy giờ những người đồng bàn liền nghĩ:
“Ông này là ai mà lại tha được tội?”
*
Nhưng Đức Giê-su nói với người phụ nữ:
“Lòng tin của chị đã cứu chị.
Chị hãy đi bình an.”
*
Lạy Thiên Chúa.
Đấng nhân từ và hay thương xót
Xin dâng Ngài linh hồn và thân xác con
Bao năm qua con là kẻ vô ơn
Xa Tình Chúa phạm vô vàn tội lỗi
*
Con thành tâm và cúi đầu nhận lỗi
Rủ lòng thương xin tha thứ tội con
Xin giúp con biết tỉnh thức luôn luôn
Để từ nay không làm buồn Chúa nữa
*
Những ngày dài còn sống nơi trần thế
Xin rủ tình chăm sóc bảo toàn con
Giữ gìn con được trong trắng tâm hồn
Để mãi mãi con sống trong ơn Chúa
*
Linh hồn con xin Chúa thương tẩy rửa
Để mỗi ngày được nên giống Chúa hơn
Chờ mai sau khi lìa khỏi cõi trần
Được Chúa đón về Quê Trời Vĩnh phúc
Amen.