409- TÂM HỒN QUẢNG ĐẠI

T6.T24.TNA. 18-09-26

(Lc 8,1-3)

*

Đức Giê-su rảo qua các thành phố,

Các làng mạc, để rao giảng Tin Vui

Cùng mấy người phụ nữ và Nhóm mười hai

Đi  loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa.

*

Các bà này lấy của cải mình giúp đỡ

Đức Giê-su và các môn đệ có của ăn

Để các ngài làm việc Chúa chuyên tâm

Không lo lắng về nơi ăn chốn ở

*

Xin cho con biết góp phần bé nhỏ

Vào công cuộc truyền giáo mở Nước Cha

Để mọi người khắp trong cõi người ta

Nhận biết Chúa và cùng Tôn Vinh Chúa

*

Dẫu biết rằng đời con còn nhiều thứ

Chưa kiện toàn khi sống giữa anh em

Xin thánh hóa và tăng thêm Đức tin

Để xứng đáng làm chứng nhân Đạo Chúa

*

Bước chân con xin Chúa luôn gìn giữ

Đi đúng đường mà Chúa muốn con đi

Đừng để con lòng ham muốn sự gì

Ngoài công việc làm Vinh Danh Thiên Chúa

*

Bảo toàn con trong Tình Yêu của Chúa

Nuôi hồn con bằng Thánh Thể Tình Yêu

Để càng ngày con càng mến Chúa nhiều

Giúp nhiều người cùng Kính,Tin, Yêu, Chúa

Amen.