410- NGƯỜI GIEO GIỐNG

T7.T24.TNA. 19-09-26

Lc 8,4-15

*

Người nông dân mang thóc đi gieo giống

Trong ruộng mình đã cày xới hẳn hoi

Nhưng khi gieo có hạt rơi ra ngoài

Bên vệ đường bị chim trời ăn mất

*

Có hạt khác lại rơi trên sỏi đá,

Khi mọc lên, lại bị héo úa đi

Vì ít đất nên chẳng phát triển gì

Thiếu ẩm ướt, lâu ngày cũng bị chết

*

Cũng có hạt rơi vào chỗ bị nghẹt

Giữa bụi gai nên chẳng ngóc được lên

Thiếu nắng trời và chất đất nuôi thân

Nên èo uột và dần dần chết hẳn

*

 Nhưng có hạt lại rơi nhằm đất ẩm

Khi mọc lên, sinh hoa quả gấp trăm.

Tùy mầu mỡ và chất đất nuôi thân

Hạt một trăm, Hạt ba chục,  sáu chục

*

Xin biến đổi hồn con thành đất tốt

Để đón nhận Lời Thiên Chúa truyền ban

Và hằng ngày năng nguyện gẫm chuyên chăm

Đem lời dạy thực hành trong cuộc sống

*

Nơi trần gian con vẫn hằng trông ngóng

Về Nước Trời hưởng hạnh phúc vinh quang

Xin cho con thắng dẹp những ngổn ngang

Để lòng con bình an trong ơn Chúa

*

Cuộc đời con xin cho luôn có Chúa

Để hồn con chan chứa nguồn tình thương

Soi dẫn con luôn đi đúng con đường

Về với Chúa nơi Thiên Đàng vĩnh phúc

Amen.