412- LÒNG NHÂN HẬU

T2.T25.TNA. 21-09-26

(Mt 9,9-13)

*

Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế,

Thấy một người tên là Mát-thêu

Người bảo ông: “Anh ​hãy theo tôi!”

 Ông đứng dậy và đi theo Người.

​*

Ông mời Chúa về nhà mình dùng bữa

Có nhiều người thu thuế và tội lỗi cùng ăn

Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu cằn nhằn:

“Sao Thầy các anh lại ăn uống với quân tội lỗi ?

*

 Nghe thấy thế, Đức Giê-su liền nói:

 “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc,

người đau ốm mới cần.

*

 Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này:

 ​Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế.

 Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính,

mà để kêu gọi người tội lỗi.”

*

Cảm tạ Chúa. Vì thân con tội lỗi

Mà hằng ngày Chúa đối xử với con

Bằng tình yêu của Thiên Chúa nhân lành

Không đoán phạt còn thương yêu hết mực

*

Cuộc đời con nhiều khi gặp túng cực

Lòng trắc ẩn Chúa đã vực con lên

Đưa hồn con về tới bến thanh nhàn

Hưởng hạnh phúc trong bình an của Chúa

*

Xin cho con sống trong tình yêu Chúa

Để muôn đời mãi được Chúa thương yêu

Dù đời con vẫn còn thiếu sót nhiều

Xin bổ khuyết thành con yêu của Chúa

*

Cảm tạ Chúa, vì phận con nhỏ bé

Quá nghèo nàn mà Chúa vẫn không chê

Vẫn ghé thăm dù còn lắm bộn bề

Xin sửa sang để hằng ngày Rước Chúa

*

Nhờ Thánh Thể, con được nên mạnh mẽ

Sống giữa đời trong thế giới hôm nay

Xin cho con theo chân Chúa mỗi ngày

Cho đến khi con trở về với Chúa

Amen.

`