T3,T25.TNA. 22-09-26
Lc 8,19-210
*
Con hiếu thảo thì vâng lời cha dạy
Và thi hành theo ý muốn của cha
Bằng tấm lòng yêu mến chẳng kêu ca
Mong hoàn thiện những điều cha sai bảo
*
Chúa Giêsu từ trời cao xuống thế
Cứu loài người theo ý định Chúa Cha
Giúp con người tội lỗi được tránh xa
Để xứng đáng là con Cha Chí Thánh
*
Lời Chúa dạy là những lời chân chính
Đưa con người về đến cõi trường sinh
Và mãi mãi hưởng hạnh phúc an bình
Nếu thực hành đúng những lời Chúa dạy
*
Xin cho con: Những điều khi nhìn thấy
Giữa cuộc đời đầy rẫy những kỳ công
Nhận ra rằng: Nhờ Lòng Chúa xót thương
Đã tặng ban cho con người sự sống.
*
Từ vật chất: Miếng ăn và nước uống
Để duy trì phần xác khỏi tổn thương
Đến của ăn nuôi sống phần linh hồn
Nuôi dưỡng con trên đường về Nước Chúa
*
Bằng Lời Chúa và Mình Máu Thánh Chúa
Giúp hồn con mỗi ngày giống Chúa hơn
Xin cho con luôn chuẩn bị tâm hồn
Được xứng đáng để sẵn sàng Rước Chúa
*
Lời Chúa dạy xin cho con luôn nhớ:
Phượng thờ Chúa và yêu mến anh em
Giữa cuộc đời tội lỗi phủ bóng đen
Đem Lời Chúa khơi lên nguồn ánh sáng
*
Cho Nước Chúa ngày ngày thêm chói rạng
Khắp địa cầu được hưởng phúc bình an
Và hết thảy mọi người trên thế gian
Đều qui tụ thành: GIA ĐÌNH CỦA CHÚA
Amen.