CN29. TNA. 18-10-26
Mt 22, 15-21
*
Chúa tạo dựng nên muôn loài muôn vật
Giúp con người có phương tiện mưu sinh
Để tìm được một cuộc sống an bình
Và hạnh phúc trong tình thương của Chúa
*
Sự khôn ngoan ở trong người sẵn có
Biết tìm tòi nỗ lực và hy sinh
Kiến tạo nên hạnh phúc cho riêng mình
Làm nên sự giầu sang và phú quý
*
Nhưng bạc vàng, công danh và địa vị
Chỉ nhất thời nơi trần thế mà thôi
Rồi mai đây cũng phải trả lại đời
Lúc nhắm mắt xuôi tay rời cõi thế
*
Khi ra đi chẳng mang được gì cả
Của gian trần cũng trả lại trần gian
Xác thân này cũng phải bị tiêu tan
Bởi bụi đất thì phải về bụi đất
*
Một kiếp người từ sinh ra rồi kết thúc
Chỉ còn lại một nắm đất mà thôi
Gẫm suy lại sống trọn một kiếp người
Giành giật mãi chỉ toàn là phí sức
*
Chúa định sẵn cho con người hạnh phúc
Khi đến ngày kết thúc ở trần gian
Hưởng sự sống vinh quang chốn Thiên Đàng
Đến muôn kiếp, muôn muôn đời bất diệt
*
Nhưng cuộc sống gian trần phải tha thiết
Đi kiếm tìm và phải biết hy sinh
Lập công phúc với khả năng hết mình
Sống Lời Chúa và chu toàn bổn phận
**
Trong cuộc sống nhiều lo toan bề bộn
Khi kiếm tìm sự sống chốn trần gian
Xin cho con luôn hướng tới Thiên Đàng
Để sắp xếp việc làm dành công phúc
*
Đừng để con chỉ mải mê phần xác
Mà lãng quên hạnh phúc của phần hồn
Khi cuộc đời kết thúc cõi trần gian
Hai tay trắng chẳng có gì dâng Chúa.
*
Xin cho con thật lòng yêu mến Chúa
Và chuyên chăm thờ phượng Chúa nhiều hơn
Luôn lắng nghe và thực hành Lời Chúa ban
Năng dự Lễ và Rước Mình Thánh Chúa
*
Con tín thác đời con trong tay Chúa
Xin giữ gìn và thêm sức cho con
Giúp cho con vững bước tới Thiên Đàng
Về bên Chúa ca vang lời chúc tụng
Amen.