101- LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA LÀ MẦU NHIỆM KHÔNG HIỂU THẤU ĐƯỢC

Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (9,23-25)

Đức Giêsu nói với mọi người: Ai muốn theo Tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?

(Đó là Lời Chúa)

Chia sẻ:

      Một trong những điều mà chúng ta khó hiểu nhất : Đó là Thập giá. Khi nói đến thập giá là chúng ta liên tưởng đến ngay những sự đau khổ. Thật vậy, chính Đức Giêsu đã dùng cây thập giá để làm phương thế đền tội thay cho nhân loại chúng ta, và cũng nhờ cây thập giá ấy mà chúng ta được ơn cứu rỗi.

*        Đối với Đức Giêsu, cây thập giá mà Ngài vác trên vai, sự đau khổ mà Ngài đã gánh chịu, không phải do tội của Ngài, vì Ngài là Đấng Thánh, Đấng Chân, Thiện, Mỹ. Sở dĩ Ngài phải mang thập giá vào con người của Ngài, là mang thay cho nhân loại chúng ta. Thập giá mà Ngài đã vác là chính những tội lỗi của nhân loại chúng ta.

*        Trong thư gửi tín hữu dân thành Philipphê. Thánh Phaolô đã dạy rằng: Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. (Pl 2,6-8)

*        Đối với con người chúng ta, đặc biệt là những người con được tuyển chọn, là dân riêng của Thiên Chúa, thì Chúa lại  mời gọi chúng ta cùng vác thập giá đời mình để đi theo Chúa.  Ai muốn theo Tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.

I-       TỪ BỎ CHÍNH MÌNH.

      Thông thường, con người chúng ta sinh ra ở trên đời này, ai ai cũng muốn cho mình được hưởng một cuộc đời giầu sang, phú quý, có công danh, sự nghiệp, được ăn ngon, mặc đẹp, có một gia đình hạnh phúc, vợ đẹp con ngoan, được mọi người kính nể…..Nhưng từ những nhu cầu vật chất đó, con người nhiều khi đã đánh mất lương tâm, sẵn sàng dùng đủ mọi mánh khóe, mọi thủ đoạn, mọi hình thức, bất chấp tội lỗi, bất chấp ân tình, miễn là làm sao đạt được mục đích, làm sao vun quén cho gia tài của mình trở nên kếch sù, làm sao cho ước muốn của mình được toại nguyện.

*        Có thể nói rằng: Trong cái tâm của mỗi người chúng ta đã có sẵn hai thứ đặc công nó nằm sẵn trong đó rồi, đó là Lòng tham và  Ước muốn. Nó chỉ chờ đợi lúc thuận tiện là bùng nổ ngay.

TD: Khi thấy người khác giầu có hơn mình, thì mình sinh ra lòng tham và ước muốn được như người ta, thế là tìm đủ mọi cách để chiếm đoạt.

*        Chúa Giêsu đã khuyến cáo những người chỉ mải mê lo tìm của cải vật chất rằng: Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, vì không phải hễ ai được dư giả, thì mạng sống người ấy nhờ của cải mà được bảo đảm đâu. (Lc 12,15)

*        Và khuyên chúng ta rằng: Hãy bán của cải mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền chẳng bao giờ cũ rách, một kho tàng chẳng thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm cắp không bén mảng, mối mọt cũng không đục phá. Vì kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em cũng ở đó. (Lc 12,33-34)

*        Có lần Thánh Phêrô đã hỏi Chúa rằng: Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì? Đức Giêsu đáp: Thầy bảo thật anh em, anh em là những người đã theo Thầy, thì đến thời tái sinh, khi Con Người ngự tòa vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên mười hai tòa mà xét xử mười hai chi tộc Ít-ra-en. Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất vì Danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống đời đời làm gia nghiệp. (Mt 19,27-29)

*        Chúa Giêsu đã nêu gương từ bỏ cho con cái của Ngài: Từ một vị Thiên Chúa quyền uy, giầu sang. Ngài đã trút bỏ vinh quang, xuống trần ở với loài phàm hèn, để cứu độ chúng ta.

*        Như vậy, muốn từ bỏ triệt để, thì cần phải có một Tình Yêu chân chính.

II-     VÁC THẬP GIÁ.

      Trong sách Gương Chúa Giêsu dạy rằng: “Trên đời, không có điều gì xẩy ra mà không ngoài ý muốn và chương trình của Chúa. Cái gì cũng có lý do của nó.” (Đ. 50, c.4)

      Như vậy, những điều xẩy ra hằng ngày cho tôi chính là thập giá của đời tôi:

*        Có thể chồng là thập giá của vợ: Vì suốt ngày ông chỉ say xỉn, hành hạ vợ con, cờ bạc, ngoại tình…

*        Có thể vợ là thập giá của chồng: Vì suốt ngày bà chỉ ngồi lê đôi mách, buôn chuyện người, cằn nhằn chồng, đay nghiến chồng, so sánh chồng với người khác…..

*        Có thể con cái là thập giá của cha mẹ: Vì con cái không vâng lời  dạy bảo của cha mẹ, đua đòi chúng bạn, lập băng, lập nhóm, phá phách xóm làng, thích làm theo ý mình…

*        Có thể cha mẹ là thập giá của con cái: Vì cha mẹ bảo thủ, không nghe theo những ý kiến chính đáng của con cái….

*        Có thể bạn bè là thập giá của nhau: Vì bất tín trong việc mua bán, trong giao kèo vay mượn, trong trao đổi làm ăn….

*        Có thể hàng xóm là thập giá của nhau: Vì chút lợi lộc riêng tư, vì mấy tấc đất hàng ranh…

*        Có thể ốm đau bệnh tật là thập giá của đời tôi.

*        Có thể vì mối tình bị tan vỡ là thập giá của đời tôi.

*        Có thể tông đồ giữa hội này với hội kia cũng là thập giá của nhau: vì tranh cạnh hơn thua, nói xấu, gièm pha nhau….

     Ôi! Nhiều thứ thập giá trong cuộc đời, mà không thể kể hết ra được.

          Nhưng Thánh Phao lô dạy rằng: Đừng có ai bị nao núng vì các nỗi gian truân, vì chính anh em cũng biết: Phận chúng ta là thế. (1Tx 3,2-4)

III-    BIẾN ĐỔI THÀNH THÁNH GIÁ.

                   Đức Giêsu đã biến đổi cây thập tự là dấu biểu tượng của sự chết, thành Thánh Giá cứu độ: biểu tượng của sự sống đời đời.

*        Thánh Phêrô dạy rằng: Anh em đang bị lửa thử thách, đừng ngạc nhiên mà coi đó như một cái gì khác thường xẩy đến cho anh em. Được chia sẻ đau khổ của Đức Kitô bao nhiêu, anh em hãy vui mừng bấy nhiêu, để khi vinh quang Người tỏ hiện, anh em cũng được vui mừng hoan hỷ. ….Vì vậy, những ai chịu khổ theo ý của Thiên Chúa, hãy phó mạng sống mình cho Đấng Tạo Hóa trung thành, và cứ làm điều thiện. (1Pr 4,12-13+ 19)

*        Những đau khổ, thử thách trong cuộc đời, có thể là những dịp để chúng ta hồi tâm, nhận ra những lỗi lầm, những yếu đuối của chúng ta, mà xa tránh những dịp tội, sống theo ý của Thiên Chúa, để được Chúa xót thương.

       Chính vì Đức Kitô đã chịu đau khổ trong thân xác, nên anh em cũng phải lấy tư tưởng này làm khí giới: Ai chịu đau khổ trong thân xác, thì đoạn tuyệt với tội lỗi, để bao lâu còn sống trong thân xác, người ấy không theo những đam mê của con người nữa, mà theo ý muốn của Thiên Chúa.

(1Pr 4,1-2)

*        Thánh Giacôbê cũng dạy rằng: Anh em hãy tự cho mình là được chan chứa niềm vui khi gặp thử thách trăm chiều. Vì như anh em biết: Đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn. (Gc 1,2-3)

*        Trong Sách Gương Chúa Giêsu dạy rằng: “ Con ơi! Trên đời này, con làm gì có an ninh, bao lâu còn hơi thở, con vẫn cần đến những vũ khí siêu nhiên.

–        Con sống giữa lòng thù địch, bên tả, bên hữu con đều bị tấn công.

–        Nếu tâm hồn con không bám riết vào Cha, với lòng cương quyết chịu tất cả vì yêu Cha, con chẳng bao giờ đối phó được với cuộc chiến tàn bạo, chẳng giành được thắng lợi oanh liệt như các vị Thánh của Cha. (Đ.35, c.1)

*        Chấp nhận mang kiếp sống của con người, là chấp nhận mọi đau khổ, gian nan thử thách, nếu vượt thắng được những trở ngại đó, con người mới hoàn toàn làm chủ được tương lai của đời mình. Nhất là đối với những người con của Chúa, cần phải có ơn Chúa tác động và đồng hành với chúng ta trong suốt cuộc đời, để đến nỗi như Thánh Phaolô đã cảm nghiệm được: Tôi sống nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong xác phàm, là sống trong niềm tin vào Con Thiên Chúa. Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng sống vì tôi. (Gl 2,20)

IV-NGUỒN HY VỌNG TỪ THẬP GIÁ.

     Đau khổ, gian nan, dưới con mắt của người đời, thì đó là một bất hạnh, là xui xẻo. Nhưng với con cái của Thiên Chúa thì đó lại là một nguồn an ủi, nguồn  hy vọng, vì sẽ được đền bù lại trong  kiếp sống mai sau:

“Đây là lời đáng tin cậy: Nếu ta cùng chết với Người, ta sẽ cùng sống với Người. Nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển trị vời Người. Nếu ta chối bỏ Người, Người cũng sẽ chối bỏ ta. (2Tm 2,11-12)

*        Trong dụ ngôn ông nhà giầu và Ladarô nghèo khó kể lại rằng: Khi người giầu có và anh Ladarô cũng chết, ông nhà giầu nhìn lên thấy anh Ladarô đang ở trong lòng ông Ápraham thì ông ta kêu xin ông Ápraham sai ông Ladarô nhúng ngón tay vào nước để nhỏ xuống trên lưỡi cho mát, vì ông đang chịu lửa thiêu đốt. Ông Ápraham đáp: Con ơi! Hãy nhớ lại: Suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn Ladarô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ Ladarô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. (Lc 16,19-26)

*        Trong sách Gương Chúa Giêsu dạy rằng: Những ai chí thú nghe và tuân lệnh vác thập giá, những người đó lúc ấy không phải run sợ nghe án phạt muôn đời.

     Trong Thập giá: nguồn ngọt ngào trên trời.- Nghị lực đẩy mạnh linh hồn.- Sướng vui của lý trí.- Đỉnh cao của nhân đức.-Trọn lành của thánh thiện.

     Không có cứu rỗi cho linh hồn, không có hy vọng vào đời sống trường cửu, nếu không có thập giá.

*        Bởi vậy, bạn hãy vác thập giá của bạn và theo Chúa Giêsu, thì bạn sẽ vào được Nước Trời. (Ch 12, c.2)

Tóm lại:

*        Chúa còn muốn để bạn chịu bao lâu, thì phải chịu bấy lâu. Chúa muốn bạn tập chịu đựng mà không được an ủi, tùng phục Chúa không giới hạn, và do chịu đựng mà trở nên khiêm nhường hơn. Bởi vậy! Thập giá lúc nào cũng sẵn luôn, nó đón bạn trên mọi nẻo đường.

*        Một người càng tiến cao trên đỉnh trọn lành bao nhiêu, hay gặp những thập giá nặng hơn bấy nhiêu. Lý do là vì có Tình yêu mạnh hơn với Chúa Giêsu, người ấy cũng cảm thấy mạnh hơn cái đời đau thương đoạn trường này.  (Theo gương C.G.S. Ch. 12, C.4+7)

V-LỜI VANG VỌNG TỪ THÁNH GIÁ.

*        Con hãy nhìn lên Cha trên Thánh giá:

–        Mắt Cha hướng lên trời: Cầu xin Chúa Cha tha tội cho những kẻ làm hại Cha: Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Con hãy tha thứ mọi lầm lỗi cho anh chị em con.

–        Mắt Cha nhắm lại: Để không còn nhìn đến sự vô ơn và phản bội của con người nữa. Con hãy nhắm mắt lại trước những cám dỗ của vật chất và những đam mê trần thế.

–        Đầu Cha cúi xuống âu yếm nhìn con: Con hãy để mắt quan tâm giúp đỡ những người kém may mắn hơn con.

–        Đầu Cha bị vòng gai quấn chặt: Con hãy giữ gìn trí khôn của con luôn hướng về Chúa và làm cho trí khôn ấy trổ sinh nhiều hoa trái thánh thiện.

–        Miệng Cha bị vả đến sưng tấy lên: Con hãy Loan truyền Lòng thương xót của Cha cho mọi người được hưởng nhờ.

–        Hai tay Cha bị đinh sắt đóng chặt vào Thánh giá: Con hãy mở rộng bàn tay để làm việc lành phúc đức, cứu giúp tha nhân.

–        Trái tim Cha bị lưỡi đòng đâm thâu qua: Con hãy dành tình yêu của con cho Cha, hơn là yêu các sự trên đời này, và làm cho Tình yêu ấy lan tỏa đến nhiều người khác, để họ cũng biết yêu Cha nữa.

–        Hai chân Cha bị đinh sắt đóng chặt vào Thánh giá: Con đừng bước theo thế gian, kẻo phải hư mất đời đời; mà con hãy bước theo Cha trên mọi nẻo đường, để đem nhiều linh hồn về cùng Cha.

–        Toàn thân Cha bị rách nát vì roi đòn: Con hãy làm cho thân xác con trở thành đền thờ cho Cha ngự trị, và Cha sẽ vui thích ở đó với con cho đến đời đời.

KINH KÍNH NĂM DẤU THÁNH CHÚA GIÊSU

(Xin ơn chữa lành bệnh tật)

*        Đọc 5 Kinh Lạy Cha. (Kính 5 dấu Thánh Chúa)

*        Kính lạy những roi đòn đã làm tan nát tấm thân Chúa Giêsu.

–        Xin gìn giữ thân xác chúng con luôn được xứng đáng là đền thờ của Thiên Chúa- và ban cho chúng con khỏi các bệnh tật đang hành hạ thân xác chúng con.

*        Kính lạy những gai nhọn đã đâm thâu vào đầu Chúa Giêsu.

–        Xin gìn giữ trí lòng của chúng con luôn hướng về Chúa- và ban ơn chữa lành các bệnh trên phần đầu của chúng con.

*        Kính lạy lưỡi đòng đã đâm thâu Trái tim Cực Thánh Chúa Giêsu.

–        Xin cho chúng con luôn được yêu mến Chúa- và ban ơn chữa lành các bệnh trên phần mình của chúng con.

*        Kính lạy đinh sắt đã đâm thâu qua hai tay Chúa Giêsu.

 –       Xin cho chúng con luôn mở rộng bàn tay để làm những việc bác ái yêu thương- và ban ơn chữa lành các bệnh trên đôi tay của chúng con.

*        Kính lạy đinh sắt đã đâm thâu qua hai chân Chúa Giêsu.

 –       Xin cho đôi chân của chúng con luôn bước theo con đường Chúa đã đi qua- và ban ơn chữa lành các bệnh trên đôi chân của chúng con.

*        Lạy Chúa Giêsu Kitô, vì yêu thương nhân loại, Chúa đã mặc lấy thân phận làm người, đã chịu đánh đòn, đội mũ gai, vác thánh giá, chịu đóng đinh vào thánh giá, chịu lưỡi đòng đâm thâu vào Trái tim, chịu chết đau thương tủi nhục, để giải thoát chúng con khỏi ách tử thần. Xin chữa lành các bệnh tật phần hồn phần xác cho chúng con, và cho chúng con được trung thành theo chân Chúa cho đến trọn đời. Xin đừng để chúng con lìa xa Chúa bao giờ. Amen.

*        Nhân danh Chúa Giêsu Kitô, bằng Thánh Thần Thiên lực.

–        Xin Cha xua đuổi Satan, tà thần, tà lực ra khỏi chúng con.

*        Nhân danh Chúa Giêsu Kitô, bằng Thánh ThầnThiên lực.

–        Xin Cha tha tội cho chúng con.

*        Nhân danh Chúa Giêsu Kitô, bằng Thánh Thần Thiên lực.

–        Xin Cha chữa lành bệnh tật cho chúng con.

*        Nhân danh Chúa Giêsu Kitô, bằng Thánh Thần Thiên lực.

–        Xin Cha ban bình an cho chúng con.

*        Xin Cha ngự trị, Chúa Con làm chủ, Chúa Thánh Thần tràn đầy tâm hồn chúng con. Amen.