104-LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA LÀ SUỐI NGUỒN HẠNH PHÚC VÀ NIỀM HÂN HOAN CỦA CHÚNG CON

Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (10,22-24)

Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết Người Con là ai, trừ Chúa Cha. Cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ Người Con, và kẻ mà Người muốn mặc khải cho. Rồi Đức Giêsu quay lại với các môn đệ và bảo rằng: Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy. Quả vậy! Thầy bảo cho anh em biết: Nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.

(Đó là Lời Chúa)

Chia sẻ:

Niềm hạnh phúc của những người con trong gia đình, là được lớn lên với sự chăm sóc dạy dỗ tận tình của người cha. Bởi thế trong dân gian đã có câu ca rằng: Con không cha như nhà không nóc.

*        Nếu người cha đó, thuộc vào lớp bình dân, thì chỉ dạy cho con cái của mình một nếp sống bình dân, giản dị, hiền lành chất phác, cần cù lao động để mưu sinh.

*        Nhưng nếu người cha thuộc vào hạng quyền cao chức trọng, thì lại dạy cho con cái của mình một nếp sống phong lưu, đài các, theo lối sống của các vương tôn quý tộc.

*        Và nếu người cha là những nhà khoa học, thì lại muốn hướng dẫn con cái của mình khám phá, tìm tòi những điều hay, điều lạ trong vũ trụ….

       Như vậy, theo cách chung của con người, người cha nào cũng muốn cho con cái của mình đi theo con đường tốt đẹp, mà chính mình đã chọn lựa và đang đi theo.

I-       Đặc ân của người con Chúa:

*        Đối với chúng ta, là con cái của Thiên Chúa, được Thiên Chúa tạo dựng nên giống hình ảnh của Người, nên Người luôn luôn trông nom, săn sóc, để chúng ta được sống hạnh phúc ở đời này, cũng như dạy dỗ và hướng dẫn chúng ta trên đường về Quê trời mai sau.

*        Thánh vương Đavit dạy rằng: Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm? (Tv 8,4-5)

*        Bởi vì: Chúa cho con người chẳng thua kém Thần Linh là mấy, ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên. (Tv 8,6)

*        Thánh Phaolô đã dạy rằng: Chúng ta là tác phẩm của Thiên Chúa, chúng ta được dựng nên trong Đức Kitô Giêsu, để sống mà thực hiện công trình tốt đẹp Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta. (Ep 2,10)

*        Như vậy, nhờ công trình cứu chuộc của Đức Giêsu Kitô, chúng ta được Thiên Chúa tái tạo nên một con người mới: Người tỏ lòng nhân hậu của Người đối với chúng ta trong Đức Kitô Giêsu, để biểu lộ cho các thế hệ mai sau được thấy ân sủng dồi dào phong phú của Người. Quả vậy, chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ. Đây không phải bởi sức anh em, mà là một ân huệ của Thiên Chúa. Cũng không phải bởi việc anh em làm, để không ai có thể hãnh diện. (Ep 2,7-9)

 *       Đức Giêsu dạy rằng: Không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho. (Ga 6,65)

          Vì vậy, niềm hạnh phúc lớn nhất mà Chúa Cha ban cho chúng ta là được nhận biết và tin theo Đức Giêsu Kitô. Thật vậy! ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy Người Con và tin vào Người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. (Ga 6,40)

*        Khi nhận biết và tin theo Đức Kitô, các môn đệ đã được những đặc ân mà nhiều người khác mong muốn mà không được

1-Được sống cùng với Đấng Cứu thế:

*        Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. (Mt 4,19)

2-Được chứng kiến những phép lạ:

*        Vì điều gì Chúa Cha làm, thì Người Con cũng làm như vậy. (Ga 5,19)

*        Trong Sách Huấn Ca cũng dạy rằng: Người đặt con mắt mình vào tâm hồn chúng, để chúng nhận ra các công trình vĩ đại của Người. (Hc 17,8)

–        Và rồi: Mắt chúng đã nhìn thấy vinh quang rực rỡ của Người,  tai chúng đã nghe tiếng uy hùng Người phán. (Hc 17,13)

3-      Được nghe những lời giáo huấn từ trời:

*        Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. (Ga 6,45)

      Bởi thế, đã có lần Thánh Phêrô thưa với Chúa rằng: Thưa Thầy! Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. (Ga 6,68)

4-      Được nghe những lời tâm sự yêu thương:

  • Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha của Thầy, Thầy đã cho anh em biết. (Ga 15,15)

5- Được Chúa thánh hóa:

*        Về phần anh em, anh em đã sạch. (Ga 13,10)

6-Được hứa phần thưởng Nước Trời:

*        Anh em hãy vui mừng, vì tên anh em  đã được ghi trên trời. (Lc 10,20)

*        Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy. (Ga 12,26)

*        Anh em vẫn một lòng gắn bó với Thầy, giữa những lúc Thầy gặp thử thách gian nan, vì thế, Thầy sẽ trao Vương

Quốc cho anh em, như Cha Thầy đã trao cho Thầy. (Lc 22,28)

        Đối với chúng ta ngày nay, mặc dù không được sống đồng thời với Chúa, không được trực tiếp nghe lời giáo huấn của Chúa như các tông đồ ngày xưa. Nhưng nhờ có Hội Thánh của Chúa, chúng ta vẫn được nghe lời Chúa giảng dạy, vẫn được sống với Chúa, nhờ các cử hành Phụng Vụ Bí tích, nhất là Bí Tích Thánh Thể.

II-Điều Kiện để hưởng phúc trường sinh:

      Nguồn hạnh phúc và niềm hân hoan của chúng ta, là được Thiên Chúa  tuyển chọn giữa muôn dân, để ban cho sự sống đời đời.

Do lượng hải hà, Người cho chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động, nhờ Đức Giêsu Kitô đã từ cõi chết sống lại, để được hưởng gia tài không thể hư hoại, không thể vẩn đục và tàn phai. Gia tài này dành ở trên trời cho anh em. (1Pr 1,3-4)

       Thánh Gioan dạy rằng: Ai có Chúa Con thì có sự sống, ai không có Con Thiên Chúa thì không có sự sống. (1Ga 5,11-12)

       Chúa Giêsu cũng đã chỉ cho chúng ta những phương pháp để có Chúa Con trong mình:

1-Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy, Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.(Ga 14,22)

    Điều kiện này thật dễ dàng, vì Lời Thầy chỉ có hai điều:

a*-Mến Chúa.

*        Thánh vương Đavit dạy rằng: Về phần con, sống công minh chính trực, con sẽ được trông thấy mặt Ngài. Khi thức giấc, được thỏa tình chiêm ngưỡng Thánh Nhan. (Tv 17,15)

b*-Yêu người.

*        Trong Sách Huấn ca dạy: Kẻ khốn khổ nài xin, con đừng từ chối. Gặp người nghèo, con đừng ngoảnh mặt đi. (Hc 4,4)

*        Thánh Phaolô dạy: Lòng Bác ái không được giả hình giả bộ. Anh em hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành, thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình. (Rm 12,9-10)

2 -Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. (Ga 6,56-57)

    Để ăn Bánh Hằng sống có hiệu quả, cũng cần có 2 điều:

a*-Sạch tội trọng.

*        Thánh Phaolô dạy:

–        Ai nấy phải tự xét mình, rồi hãy ăn Bánh và uống chén này. Thật vậy, ai ăn và uống mà không phân biệt được Thân Thể Chúa là ăn và uống án phạt mình. (1Cr 11,28-29)

–        Vì thế, bất cứ ai ăn Bánh và uống Chén của Chúa cách bất xứng, thì cũng phạm đến Mình và Máu Chúa. (1Cr 11,27)

b*-Ý ngay lành.

–        Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết. (1Cr 11, 26)

Tóm lại:

Ngày xưa Các Tông đồ đã được Chúa Giêsu chọn gọi đi theo Chúa, để được Chúa dạy dỗ cho biết cách chài lưới người cho Nước Trời. Ngày nay, Hội Thánh Công Giáo cũng là những người được Thiên Chúa qui tụ thành dân riêng, để phụng thờ Thiên Chúa và cứu rỗi các linh hồn, nhờ vào Kinh Thánh là chính Lời Chúa đã truyền lại cho chúng ta. Do đó, chúng ta hãy siêng năng đọc Kinh Thánh và đem áp dụng vào đời sống thường ngày, để làm chứng cho niềm tin của chúng ta, cũng như làm vinh danh Chúa qua cách sống của chúng ta.

Cầu nguyện:

 Lạy Cha giầu lòng thương xót, chúng con tạ ơn Cha, vì Cha đã tạo dựng nên chúng con, và ban cho chúng con được làm con của Cha. Cha đã thương yêu, săn sóc, gìn giữ và cho chúng con được hưởng dùng các công trình sáng tạo của Cha. Cha lại còn ban cho chúng con sự sống đời đời, nhờ công trình cứu chuộc của Chúa Giêsu là Con Chí Ái Cha. Xin Cha mãi mãi thương yêu, và cho chúng con được trung thành yêu mến Cha cho đến trọn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.