Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.(9,9-13)
Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mat-thêu đang ngồi ở đó. Người bảo ông: Anh hãy theo tôi! Ông đứng dậy đi theo Người. Đức Giêsu đang dùng bữa trong nhà, thì kìa, nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến cùng ăn với Người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người: Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi như vậy? Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói: Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.
(Đó là Lời Chúa)
Chia sẻ:
Thiên Chúa là Đấng chính trực và Thánh thiện, nên Người rất ghét tội lỗi và các hậu quả của nó gây ra cho nhân loại. Bởi thế, vì Lòng thương xót vô biên. Người đã sai Con Một xuống trần, làm con người, sống kiếp con người, đồng cảm với con người, để thánh hóa con người, bằng cách dùng chính mạng sống của mình để cứu chuộc con người. Chính nhờ vào sự chết và sự phục sinh vinh hiển của Con Thiên Chúa làm người là Đức Giêsu Kitô, mà con người chúng ta được ơn tha tội, nghĩa là được trở nên công chính.
I-TẠI SAO PHẢI THÁNH HÓA?
* Thánh Phao lô quả quyết rằng: Không ai là người công chính, dẫu một người cũng không. (Rm 3,10)
* Không công chính, nghĩa là chúng ta đã được cưu mang trong tội, sinh ra trong tội và lớn lên trong tội.
1- Tội Tổ tông: Vì một người duy nhất mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian, và tội lỗi đã gây nên sự chết; như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người, bởi vì mọi người đã phạm tội. (Rm 5,12)
* Sau khi Ông bà nguyên tổ phạm tội. Thiên Chúa đã phán rằng: Vì ngươi đã nghe lời vợ và ăn trái cây mà Ta đã truyền cho ngươi rằng: Ngươi đừng ăn nó, nên đất đai bị nguyền rủa vì ngươi, ngươi sẽ phải cực nhọc mọi ngày trong đời ngươi, mới kiếm được miếng ăn từ đất mà ra. Đất đai sẽ trổ sinh gai góc cho ngươi, ngươi sẽ ăn cỏ ngoài đồng, ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn, cho đến khi trở về với đất, vì từ đất, ngươi đã được lấy ra. Ngươi là bụi đất, và sẽ trở về với bụi đất. (St 3,17-19)
* Thánh vương Đavit đã phải thú nhận rằng: Vâng! Con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. Lúc chào đời, con đã vương lầm lỗi, đã mang tội khi mẹ mới hoài thai. (Tv 50,5+7)
(Hình ảnh cụ thể là cái tàu mực của người thợ xẻ cây.)
2- Tội riêng: Vì lợi ích hay vì một quyến luyến nào đó, con người sẵn sàng chối bỏ lề luật của Thiên Chúa (Lương tâm chân chính) mà chạy theo tạo vật .
- Kinh nghiệm của Thánh Phaolô dạy cho chúng ta biết rằng:
“Vẫn biết rằng Lề luật bởi Thần Khí, nhưng tôi thì lại mang tính xác thịt, bị bán làm tôi cho tội lỗi. Thật vậy; tôi làm gì tôi cũng chẳng hiểu, vì điều tôi muốn, thì tôi không làm. Nhưng điều tôi ghét, thì tôi lại cứ làm…Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm.” (Rm 7,16-16+19)
* Những hành vi và cách sống của chúng ta cũng đa mang nhiều thứ tội: Miệng độc dữ điêu ngoa, những buông lời nguyền rủa. (Rm 3,14)
* Bởi thế mọi tội lỗi đều phát xuất từ lời nói mà ra: Thánh Giacôbê dạy rằng: Ai không vấp ngã trong lời nói, ấy là người hoàn hảo. (Gc 3,2)
3- Tội chung: Gọi là tội chung, vì nhiều người đồng lõa với nhau , a dua, bè phái để cùng làm nên sự tội:
TD: Kết án bất công:
* Trước khi bị hành hình, Ông Stephanô nói: “Kìa, tôi thấy trời mở ra, và Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa” Họ liền kêu lớn tiếng, bịt tai lại và nhất tề xông vào ông và lôi ra ngoài thành mà ném đá. Các nhân chứng để áo mình dưới chân một thanh niên tên là Saolô. Họ ném đá ông……Phần ông Saolô, ông tán thành việc giết ông Stêphanô. (Cv 7,56-59 +8,1)
Hoặc: cùng hùa nhau làm những sự tội khác như Thánh Phaolô đã khuyến cáo rằng:
* Nào anh em chẳng biết rằng: những kẻ bất chính sẽ không được Nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp sao? Anh em đừng lầm. Những kẻ dâm đãng, thờ ngẫu tượng, ngoại tình, trụy lạc, kê gian, trộm cướp, tham lam, say sưa rượu chè, quen chửi bới, sẽ không được Nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp. (1Cr 6,9-10)
Có 3 trường hợp để kiểm chứng xem mình có tội không?
1- Những anh chị đi làm công tác tông đồ, khuyên người bỏ xưng tội lâu năm, thì thường được nghe câu trả lời: Tôi có làm gì mà mang tội, chẳng trộm cắp, chẳng giết người, chẳng ngoại tình, chẳng tham ô…..có tội gì đâu mà xưng?
- Điều này chứng tỏ người ấy đã vô tình phạm tội Kiêu Ngạo, vì tự cho mình là vô tội, mà đã vô tội thì là thánh rồi. Nhưng trong thế gian này, chẳng có ai là thánh cả, chỉ có một mình Thiên Chúa là Đấng Thánh mà thôi.
2- Chúa Giêsu đã thử nghiệm: Trong câu chuyện người phụ nữ ngoại tình bị bắt quả tang: Dân chúng tố cáo và lên án ném đá để giết chị. Nhưng Chúa Giêsu bảo họ rằng: Ai trong các ngươi là người vô tội, thì hãy ném đá người này trước đi.
- Rốt cuộc người bỏ ra về trước nhất là người lớn tuổi
3- Trước khi cử hành Phụng vụ Thánh Lễ: Linh mục chủ tế mời gọi tín hữu hãy ăn năn sám hối để xin Chúa thứ tha tội lỗi. Cộng đoàn cùng đọc kinh Thú Nhận và giơ tay đấm ngực: Lỗi tại tôi, Lỗi tại tôi. Lỗi tại tôi mọi đàng.
- Mọi đàng nghĩa là nhiều thứ tội lắm lắm, nhưng tóm lại thì có 3 đàng chính:
1-Lỗi phạm đến Thiên Chúa: Xét lại 10 điều răn ĐCT và 6 điều răn Hội thánh.
2-Lỗi phạm đến chính bản thân: Xét lại Cải tội bẩy mối có bẩy đức.
3–Lỗi phạm đến anh em: Xét lại Thương người có 14 mối.
*Trong mục thương xác 7 mối có điều liên quan đến một trong 10 giới luật Thiên Chúa: Đó là Lỗi phép Công bằng.
II-PHƯƠNG THỨC THÁNH HÓA:
1- Nhờ Lòng Thương Xót của Chúa:
Thật vậy, mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa. Nhưng họ được trở nên công chính do ân huệ Thiên Chúa ban không, nhờ công trình cứu chuộc thực hiện trong Đức Giêsu Kitô. (Rm 3,23-24)
2-Nhờ Các Bí tích:
Trong thiên nhiên, dòng nước suối có hai tác dụng chính:
– Rửa sạch: Tẩy sạch mọi thứ nhơ uế, bẩn thỉu, thân thể, đồ ăn, dụng cụ…
– Duy trì sự sống: Nước uống, tưới cây…
Trong Siêu nhiên, Các Bí tích cũng như nguồn suối ơn thánh, giúp các tín hữu luôn được sống mãi với Ơn Chúa, để đời sống Đức tin của người tín hữu trong cuộc sống trần thế tốt lành hơn, thánh thiện hơn. Đặc biệt là ba Bí tích: Rửa tội – Hòa giải – Thánh Thể.
* Bí tích Rửa tội: Khi lãnh nhận Bí tích này, con người được ơn tha tội và trở nên con cái Thiên Chúa.
* “Đức Giêsu đã giải thoát dân mới khỏi ách nô lệ tội lỗi và sự chết. Qua Phép Rửa: Con người cũ nơi chúng ta đã bị đóng đinh vào thập giá với Đức Kitô. Như vậy, con người do tội lỗi thống trị đã bị hủy diệt, để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa.” (Rm 6,6)
* “Ân sủng của Chúa Thánh Thần có khả năng làm cho ta nên công chính, nghĩa là rửa sạch mọi tội lỗi và thông ban cho ta sự công chính của Thiên Chúa nhờ niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô.” (Rm 3,22)
* Bí tích Hòa giải: Khi lãnh nhận Bí tích này, tội nhân sẽ được giao hòa cùng Thiên Chúa.
“Người thổi hơi vào các ông và bảo: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần, anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ” (Ga 20,22-23)
* Chúa Giêsu nói với Thánh Nữ Faustina: “ Con hãy nói cho các linh hồn biết tìm kiếm sự an ủi nơi đâu: Ở tòa án xót thương của Cha (Tòa Cáo giải) ở đó, những phép lạ lớn lao nhất hằng xẩy ra và không ngừng được tái diễn. Để hưởng nhờ lợi ích của phép lạ này không cần phải hành hương xa xôi hay phải tổ chức lễ nghi bên ngoài nào cả; chỉ cần có đức tin và đến sấp mình dưới chân vị đại diện của Cha, kể lể nỗi khốn cùng của mình cho ngài, và phép lạ của Lòng thương xót Thiên Chúa sẽ được biểu dương sung mãn. Cho dù linh hồn đã ra như cái thây ma thối rữa, xét về phương diện nhân loại, không còn hy vọng hồi sinh và mọi sự coi như đã tiêu tan, thế nhưng Thiên Chúa thì khác. Phép lạ của Lòng Thương xót Thiên Chúa sẽ hồi sinh linh hồn ấy một cách toàn diện. (NKLTX. c.1448)
Ngược lại: Có những tâm hồn vẫn cứ cố sống chai lỳ trong tội, không chịu ăn năn, hoán cải. Những tâm hồn này tự chuốc lấy án phạt đời đời cho chính mình.
* Chúa Giêsu nói với Bà Magarita rằng: Trọn đời họ, Cha sẽ không ngừng theo đuổi họ bằng tình yêu của Cha. Nếu họ từ chối nghe Cha, khi họ chết rồi, Cha sẽ không thể làm gì cho họ được nữa, và lúc ấy, công lý của Cha phải thi hành. (TĐTYNH ngày 14-06-1966)
* Bí tích Thánh Thể: Bí tích này giúp chúng ta sống kết hợp mật thiết với Chúa hơn, yêu Chúa hơn, nên dễ dàng xa tránh tội lỗi.
“Ai ăn Thịt và uống Máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại ngày sau hết.” (Ga 6,54)
* Chúa nói với Thánh nữ Faustina: Ôi! Cha đau đớn biết bao vì các linh hồn quá ít kết hợp cùng Cha qua việc Hiệp Lễ. Cha chờ đợi các linh hồn, thế mà họ lại hững hờ với Cha. Cha yêu thương họ tha thiết chân thành, thế mà họ vẫn nghi ngờ Cha. Cha muốn ban phát các ơn thánh Cha cho họ, nhưng họ không thèm lãnh nhận.(NKLTX. c. 1447)
3-Hướng đến sự sống vĩnh cửu:
Trần thế chỉ là nơi đất khách quê người, Thiên đàng mới là quê hương vĩnh cửu của những người con được tuyển chọn. Bởi thế, trong cuộc sống này, chúng ta đừng quá bám víu vào vật chất, mà phải chuẩn bị cho sự sống trường sinh mai này.
*Thánh Phêrô dạy:
“Anh em hãy chuẩn bị lòng trí, hãy tỉnh thức, hãy hoàn toàn đặt niềm trông cậy vào ân sủng sẽ được mang đến cho anh em trong ngày Đức Kitô tỏ hiện. Như những người con biết vâng phục, anh em đừng chiều theo những đam mê trước kia, lúc anh em còn mê muội. Anh em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở, để nên giống Đấng Thánh đã kêu gọi anh em.” (1Pr 13-15)
*Thánh Phaolô cũng dạy:
“Đây tôi nói cho anh em biết mầu nhiệm này: Không phải tất cả chúng ta sẽ chết, nhưng tất cả chúng ta sẽ được biến đổi trong giây lát, trong một nháy mắt, khi tiếng kèn cuối cùng vang lên. Vì tiếng kèn sẽ vang lên và những kẻ chết sẽ trỗi dậy mà không còn hư nát; còn chúng ta, chúng ta sẽ được biến đổi. Quả vậy, cái thân phải hư nát này sẽ mặc lấy sự bất diệt và cái thân phải chết này sẽ mặc lấy sự bất tử. (1Cr 15,51-53)
III-HIỆU QUẢ CỦA VIỆC THÁNH HÓA.
1-Được nên Công chính:
“Trước kia anh em làm nô lệ tội lỗi, nhưng nay anh em đã hết lòng vâng theo qui luật đạo lý đã đào tạo anh em. Anh em đã được giải thoát khỏi ách tội lỗi, mà trở thành nô lệ sự công chính. (Rm 6,17-18)
2-Trở nên nghĩa tử của Thiên Chúa:
“Ai được Thần Khí hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa, vì Thần Khí anh em đã lãnh nhận được, đâu phải là tinh thần nô lệ, khiến cho anh em phải sợ sệt như xưa. Nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, khiến chúng ta được kêu lên: ÁpBa, Cha ơi. Chính Thần Khí chứng thực cho chúng ta rằng: Chúng ta là con cái Thiên Chúa. Vậy đã là con, thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế, thì tức là đồng thừa kế với Đức Kitô. Vì một khi cùng chịu đau khổ với Người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với Người.” (Rm 8,14-17)
3-Được hưởng Hạnh phúc trường sinh:
“Người công chính nhờ Đức Tin sẽ được sống”. (Rm 1,17)
“Khi còn là nô lệ tội lỗi, anh em được tự do không phải làm điều công chính. Bấy giờ anh em thu được kết quả nào? Bởi làm những việc mà ngày nay anh em phải xấu hổ. Vì rốt cuộc những việc ấy đưa đến chỗ chết.
* Nhưng giờ đây, anh em đã được giải thoát khỏi ách tội lỗi, mà trở thành nô lệ của Thiên Chúa. Anh em thu được kết quả là được trở nên thánh thiện, và rốt cuộc được sự sống đời đời.
* Thật vậy, lương bổng mà tội lỗi trả cho người ta là cái chết, còn ân huệ Thiên Chúa ban không là sự sống đời đời trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta.” (Rm 6,20-23)
IV-BỔN PHẬN CỦA NGƯỜI CON CHÚA.
Nhận biết thân phận tội lỗi của mình, phải từ bỏ chỗ tối tìm về chỗ sáng, bỏ chỗ chết tìm về sự sống:
* “Đức Giêsu bảo ông Matthêu: Anh hãy theo tôi! Ông đứng dậy đi theo Người.”
* “Anh em là những người sống đã từ cõi chết trở về, anh em hãy hiến toàn thân cho Thiên Chúa và dùng chi thể của anh em như khí cụ, để làm điều công chính phục vụ Thiên Chúa.”(Rm 6,13)
* “Trước đây, anh em đã dùng chi thể của mình, mà làm những điều ô uế và sự vô luân, để trở thành vô luân. Thì nay anh em cũng hãy dùng chi thể làm nô lệ sự công chính để trở nên thánh thiện. (Rm 6,19)
* “Chúng ta đã lãnh nhận Thần Khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa. Quả thế, chúng ta đã được cứu độ, nhưng vẫn còn phải trông mong. (Rm 8,23-24)
Tóm lại:
Đức Giêsu Kitô đã vâng lời Thiên Chúa Cha xuống trần gian để kêu gọi mọi người ăn năn sám hối, để được hưởng sự sống đời đời, và cuối cuộc đời Chúa Giêsu đã hiến chính mạng sống mình làm giá cứu chuộc tội lỗi cho muôn dân, để đưa nhân loại về cùng Thiên Chúa Cha.
Cầu nguyện:
Lạy Cha giầu lòng thương xót, vì yêu thương nhân loại chúng con, Cha đã không để chúng con sống mãi trong sự kiềm tỏa của ma quỉ và sự chết, mà Cha đã ban Chúa Giêsu Con Một của Cha đến giải thoát chúng con, để đưa chúng con về với Cha. Xin Cha ban cho chúng con được giữ vững niềm tin và lòng trông cậy nơi Cha, để chúng con luôn luôn sống trong hy vọng và đợi chờ ngày Con Cha ngự đến. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Kitô Chúa chúng con. Amen.