Tin mừng Đức Giê su Ki tô theo Thánh Mat thêu. (3,16-17)
Khi Đức Chúa Giê su chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì kìa! Các tầng trời mở ra. Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người. Và kìa! Có tiếng từ trời phán rằng: Đây là Con yêu dấu của Ta. Ta hài lòng về Người.
(Đó là Lời Chúa)
Chia sẻ:
Thuở ban đầu, con người được hưởng sự sống Thần linh của Thiên Chúa: Được giao hảo mật thiết với Thiên Chúa. Đến nỗi Thiên Chúa luôn đàm đạo với con người hằng ngày: Đức Chúa là Thiên Chúa đi dạo trong vườn lúc gió thổi trong ngày. (St 3,8a)
Nhưng từ sau khi phạm tội, con người luôn lẩn tránh Thiên Chúa: Con người và vợ mình trốn vào giữa cây cối trong vườn, để khỏi giáp mặt Đức Chúa là Thiên Chúa. (St 3,8b)
Cũng từ mối tội này, con người đã bị Thiên Chúa luận phạt: Vì ngươi đã nghe lời vợ, và ăn trái cây mà Ta đã truyền cho ngươi rằng: Ngươi đừng ăn nó. Nên đất đai bị nguyền rủa vì ngươi; ngươi sẽ phải cực nhọc mọi ngày trong đời ngươi, mới kiếm được miếng ăn từ đất mà ra. Đất đai sẽ trổ sinh gai góc cho ngươi, ngươi sẽ ăn cỏ ngoài đồng. ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn, cho đến khi trở về với đất. Vì từ đất, ngươi đã được lấy ra. Ngươi là bụi đất, và sẽ trở về với bụi đất. (St 3,17-19)
Mặc dù con người đã nhận án tử, nhưng Thiên Chúa không nỡ giơ cánh tay công thẳng để phạt con người như đã phạt Luxiphe (kẻ đã cầm đầu các Thiên Thần phản loạn) vào trong hỏa ngục đời đời. Nhưng Ngài lại hứa ban Đấng Cứu độ cho con người: Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy, dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ rình cắn vào gót nó. (St 3,15)
Cho đến thời gian Thiên Chúa đã ấn định, Ngài đã sai Con Một của Ngài xuống trần gian, làm con người, sống với con người, và để làm của lễ hy tế đền tội thay cho con người.
Để thực hiện chương trình cứu độ ấy. Ngài đã sai Sứ Thần Gabriel đến với Trinh nữ Maria thành Nadaret: Sứ Thần vào nhà trinh nữ và nói: Mừng vui lên. Hỡi Đấng đầy ân sủng. Đức Chúa ở cùng Bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi: Lời chào như vậy có ý nghĩa gì? Sứ Thần liền nói: Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa, và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê su. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng Vua Đavit, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia cóp đến muôn đời và triều đại Người sẽ vô cùng tận. Bà Maria thưa với sứ thần: Việc ấy sẽ xẩy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng? Sứ thần đáp: Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế, người con sinh ra sẽ là Thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa. (Lc 1, 28-35)
Thánh Gioan dạy rằng: Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian, để nhờ Con Một của Người, mà chúng ta được sống. (1Ga 4,9)
Qua lời xác minh về thân phận của Chúa Giê su, mà chính Thiên Chúa Cha đã nói: Đây là Con yêu dấu của Ta. Ta hài lòng về Người.
Như vậy nhờ Đức Giê su Ki tô là con yêu dấu của Chúa Cha, mà chúng ta mới được hưởng sự sống trong Nước Thiên Chúa.
Mặc dù vậy, nhiều người vẫn chưa tin vào Đức Giê su, vẫn hoài nghi về xuất xứ của Ngài. Nên một lần nữa, Chúa Cha lại phải xác minh trên núi Ta bo rê: Đây là Con Ta, Người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người.
(Lc 9,35)
Thánh Gioan đã cảnh báo chúng ta rằng:
Chúng ta vẫn nhận lời chứng của người phàm, thế mà lời chứng của Thiên Chúa còn cao trọng hơn, vì đó là Lời chứng của Thiên Chúa. Lời Thiên Chúa đã làm chứng về Con của Người. (1Ga 5,9)
Lời chứng đó là thế này: Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống đời đời, và sự sống ấy ở trong Con của Người. Ai có Chúa Con thì có sự sống. Ai không có Con Thiên Chúa, thì không có sự sống. (1Ga 5, 11-12)
Do đó, nếu không nghe lời giáo huấn của Chúa Giê su, thì chúng ta không thuộc về đoàn chiên của Chúa. Cũng như nếu chúng ta không tin yêu Đức Ki tô, thì trong người chúng ta cũng chẳng có Đức Ki tô, mà chẳng có Đức Ki tô thì chúng ta sẽ không có sự sống. Sự sống đó chính là sự sống vĩnh cửu trên Thiên đàng, mà Chúa Cha đã dành sẵn cho những kẻ vâng nghe lời Con của Người.
* Vâng nghe lời Đức Giê su là vâng nghe lời Thiên Chúa Cha, như lời Chúa Giê su đã xác định rằng: Đạo lý tôi dạy không phải là của tôi, nhưng là của Đấng đã sai tôi. Ai muốn làm theo ý của Người, thì sẽ biết rằng: Đạo lý ấy là bởi Thiên Chúa hay do tôi tự mình giảng dạy. (Ga 7,16-17)
* Tiền tài, danh vọng, địa vị, lợi lộc đã làm mù quáng con mắt đức tin của dân Do thái, khiến họ vẫn ngoan cố không tin lời của Chúa Giê su. Nên Chúa Giê su lại phải xác định một lần cuối cùng rằng: Khi các ông giương Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu, và biết tôi không tự ý mình làm bất cứ điều gì. Nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy. (Ga 8,28)
* Ngày xưa là vậy, có lẽ ngày nay cũng vậy, con người vẫn có xu hướng chiều theo sự dữ. Bởi vì đằng sau sự dữ là vinh hoa trần thế, là tiền bạc và danh vọng, là địa vị và chức quyền, là tiện nghi vật chất, là hưởng thụ và khoái lạc. Con người có thể chối bỏ sự thật để giành lấy những thứ đó.
* Chúa Giê su đã nói với Phi la tô ngày xưa rằng: Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian vì điều này: Đó là để làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi. (Ga 18,37)
Mặc dù đã được Chúa Giê su cảnh tỉnh lương tâm, nhưng Phi la tô vì sợ mất địa vị, mất chức quyền, mất bổng lộc, nên đã chối bỏ sự thật. Sự thật đó là: Phần ta, ta không tìm thấy lý do nào để kết tội ông ấy. (Ga 18,38)…..Bấy giờ ông Phi la tô truyền đem Đức Giê su đi và đánh đòn Người. (Ga 19,1)
* Đối với chúng ta ngày nay, sự cám dỗ về vật chất có muôn hình vạn trạng, có muôn nẻo đường đi theo Phi la tô, để quay lưng lại với chân lý, chối bỏ đức tin mà làm tôi cho thế gian, để được hưởng lợi lộc trần thế.
* Ngày 08-03-1967 Chúa Giê su nói với bà Magarita rằng: Những người nặng tội nhất, là những kẻ dửng dưng, những kẻ khô khan, vì thật khó mà đánh động lòng họ. Họ sủa với chó, họ tru với sói, và máng nào họ cũng sấn lại ăn. Những kẻ đó mới là những kẻ Cha tởm gớm. Giả hình và đê tiện, họ tìm kiếm danh vọng phù hoa, dù cho phải mất linh hồn! Nhưng họ cũng sẽ mất linh hồn như vậy, nếu họ lợi dụng cả việc đạo đức để đạt mục tiêu của họ. (Thông Điệp Tình Yêu Nhân Hậu)
* Tin Chúa Giê su là một chuyện, còn làm theo lời Chúa Giê su dạy lại là một chuyện khó thực hiện vô cùng:
* Chúa Giê su đã đưa ra tiêu chuẩn cho chúng ta:
* Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy.
(Ga 14,21)
* Và: Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy, Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy, và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. (Ga 14,23-24)
Tóm lại:
* Thánh Phao lô đã khuyến cáo chúng ta rằng: Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Ki tô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người. (1Cr 15,19)
Bởi vì của cải đời này thì mau qua chóng hết, nay còn mai mất, còn Đức Kitô thì hằng hữu, là nguyên thủy và là cuối hết.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, mỗi lần ăn Bánh và uống chén của Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến. Amen.