114-LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA ĐỒNG HÀNH VỚI CHÚNG CON SUỐT ĐỜI

Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.( 13,54-57)

Người về quê, giảng dạy trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ  sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria; Anh em của ông không phải là các ông Giacôbê, Gioxép, Simon và Giuđa sao? Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế? Và họ vấp ngã vì Người. Nhưng Đức Giêsu bảo họ: Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi.

 (Đó là Lời Chúa)

Chia sẻ:

Theo thói thường của con người, thì trông mặt mà bắt hình dong. Cứ nhìn vào cách ăn mặc và lối sống, mà đánh giá con người:

Người giầu có, ăn mặc sang trọng, ở nhà lầu, đi xe hơi, thì người ta cho là người quí phái, được mọi người kính nể, trọng vọng, đưa đón rầm rộ. Mặc dù những hạng người này, có khi nói năng không đúng sự thật, nhưng ai cũng nghe răm rắp. Kinh nghiệm sống của cha ông chúng ta đã nhận định rằng: Vai mang túi bạc kè kè. Nói quấy nói quá người nghe rầm rầm.

Ngược lại, kẻ khó nghèo, kiếm ăn từng bữa, như những người nông dân, những công nhân, những thợ thuyền, thì lại bị người ta khinh thường, coi rẻ, thậm chí còn bị đàn áp, xua đuổi…Có khi những hạng người này sống chất phác, chân thật, nhưng lời nói của họ lại không được ai tin tưởng, vì họ chỉ là người dân bình thường, thấp cổ bé miệng.

Chính Chúa Giêsu ngày xưa cũng không thoát khỏi sự suy nghĩ và phán đoán của người Do thái, nhất là những người đồng hương của mình: Ông không phải là con bác thợ  sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria; Anh em của ông không phải là các ông Giacôbê, Gioxép, Simon và Giuđa sao? Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm với chúng ta sao?

Đối với con cái của Thiên Chúa, thì dù sống trong hoàn cảnh nào, ở địa vị nào, làm công việc gì, dù to hay nhỏ, dù sang trọng hay thấp hèn. Tất cả đều là ý định của Thiên Chúa.

     Bởi thế, Thánh Phaolô khuyên rằng:

  • Trong mọi hoàn cảnh và mọi sự, hãy nhân danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha. (Ep 5,20)

    Đứng trước xu hướng làm giầu bất chính, con người đang mải lao đầu vào, như con thiêu thân lao mình vào lửa, thế mà họ chẳng nhận ra. Trước mắt họ chỉ là tiền. Tiền là trên hết, danh dự cũng chẳng màng, đạo lý cũng chẳng theo:

  • Vì ham lợi mà nhiều người mắc lỗi, mãi làm giầu người ta cứ ngoảnh mặt làm ngơ. (Hc 27,1)

     Chúa Giêsu đã khuyến cáo những hạng người này rằng:

  • Không phải vì dư giả, mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu. (Lc 12,15)

     Thật vậy, của cải trần gian này, nay còn mai mất, ngày nay đang giầu có sung túc, đang hạnh phúc thỏa thuê, ngày mai đã nằm yên bất động. Hỏi rằng khi từ giã trần gian, chúng ta mang theo được những gì?

      Trong Sách Giảng viên đã dạy rằng: Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân. (Gv 1,2)

      Do đó, là người con của Chúa, chúng ta phải triệt để nghe theo lời dạy của Thánh Phaolô rằng:

  • Hãy cân nhắc mọi sự: Điều gì tốt thì giữ, còn điều gì xấu dưới bất cứ hình thức nào thì lánh cho xa. (1Tx 5,21-22)

      Theo trào lưu của thế gian, ai ai cũng muốn làm giầu, thậm chí làm giầu một cách bất chính, có khi còn bất nhân nữa: Lấy của người ta làm của mình. Những cách làm giầu như vậy, với đạo lý nhân loại cũng đã không tha thứ được. Phương chi đối với Thiên Chúa là Đấng Công bằng và chính trực. Ngài sẽ phán xét công minh và ngày đó Thiên Chúa sẽ thưởng phạt mỗi người tùy theo việc họ làm. (Rm 2,6)

      Là con cái của Chúa, dù ở trong hoàn cảnh nghèo nàn thiếu thốn, thì cũng cố gắng sống cho trong sạch, công bằng và bác ái. Thánh Gioan dạy: Hãy ra công làm việc, không phải vì lương thực hay hư nát, nhưng để có lương thực trường tồn đem lại phúc trường sinh. (Ga 6,27)

          Trong ba mươi năm sống ẩn dật tại Nadaret, Chúa Giêsu cũng đã cùng Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse sống một cuộc đời đơn sơ và khó nghèo. Nhưng dưới mái gia đình ấy, là cả một bầu trời yêu thương, vì mọi người biết sống cho nhau và sống vì Tình Yêu Vâng Phục Thánh Ý Thiên Chúa:

       Bầu trời yêu thương ấy, được biểu lộ qua việc dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh:

Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Nadaret, miền Galilê. Còn hài nhi, ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.

(Lc 2,39-40)

       Và qua buổi Lễ Vượt qua năm Đức Giêsu được mười hai tuổi:

Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nadaret và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Còn Đức Giêsu, ngày càng khôn lớn, và được Thiên Chúa cũng như mọi người thương mến. (Lc 2,51-52)

Như vậy, sống khó nghèo không phải là cái tội, cũng không phải là bất hạnh như nhiều người lầm tưởng.

Đối với con cái Thiên Chúa, là những người có đức tin, thì phải hiểu rằng: Sống khó nghèo là sống giống Thiên Chúa và là những người được Thiên Chúa yêu thương hơn cả:

      Thánh Giacô bê đã quả quyết rằng:

  • Nào Thiên Chúa đã chẳng chọn những kẻ nghèo khó trước mặt người đời, để họ trở nên người giầu đức tin và thừa hưởng vương quốc Người đã hứa cho những ai yêu mến Người hay sao? (Gc 2,5)

     Và Chúa Giêsu cũng đã xác nhận khi cầu nguyện với Chúa Cha rằng:

Lạy Cha, là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín, không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho người bé mọn. Vâng! Lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.

(Lc 10,21)

Người đời thường nói: Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh. Chúng ta là con cái của Thiên Chúa, thì cũng phải giống Thiên Chúa. Chúng ta là môn đệ của Thầy Giêsu, thì cũng phải học với Thầy Giêsu. Thầy đã sống một cuộc đời khó nghèo, từ lúc mới sinh ra, chẳng có nhà, phải sinh ở nơi cánh đồng vắng. Khi lớn lên, sống khó nghèo với cha mẹ. Ra đi truyền giáo phải sống nhờ vào các người hảo tâm. Đến lúc chết, chẳng có đất chôn, phải chôn nhờ ngôi mộ của ông Giuse Thầy chúng ta sống như vậy đó. Chúng ta muốn nên giống Thầy thì cũng phải sống như Thầy.

Chúa đã dạy rằng: Đầy tớ không trọng hơn chủ.

Như vậy. Muốn đi theo Chúa và muốn hưởng phúc trường sinh với Chúa, thì phải nên giống Chúa: Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy  và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. (Ga 12,26)

Đúng như lời Thánh vịnh rằng: Kẻ nghèo hèn, được Đất Hứa làm gia nghiệp, và vui hưởng cảnh an lạc chan hòa. (Tv37,11)

Cầu nguyện:

                             Lạy Chúa Giêsu, khi xưa Chúa sống trong cảnh khó nghèo, để dạy cho chúng con biết rằng: Không nên bám víu vào của cải trần gian, mà làm thiệt mất sự sống đời đời. Xin cho chúng con luôn nhớ rằng: Chỉ có Nước Trời mới là nhà thật của chúng con, và cho chúng con phấn đấu can trường, để chiếm được sự sống Thần Linh trong Chúa. Amen.