116-LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA GỢI LÒNG CẬY TRÔNG KHI TUYỆT VỌNG

Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 12,25-29)

Ai trong các con lo lắng, mà có thể làm cho thân mình các con lớn thêm một gang nữa chăng? Vậy nếu các việc nhỏ nhen, mà các con không làm nổi, thì còn lo lắng đến những việc khác làm chi. Các con hãy trông xem những hoa huệ mọc lên thế nào: Chúng không đan dệt, cũng không canh cửi. Nhưng Thầy bảo cho các con biết: Ngay cả vua Salamôn, với tất cả vinh hoa của ông, cũng không mặc đẹp như một trong những bông hoa huệ này. Nếu hoa cỏ ngoài đồng hôm nay còn đó, nhưng ngày mai lại bị ném vào lửa, mà Thiên Chúa còn cho mặc như thế, thì huống chi là các con. Hỡi những kẻ kém lòng tin.

(Đó là Lời Chúa)

Chia sẻ:

  • Thông thường, khi gặp một biến cố trọng đại xẩy đến trong cuộc sống. Hoặc gặp một vấn đề quan trọng, mà vượt ngoài khả năng giải quyết của con người, thì chúng ta hay sinh ra ngã lòng trông cậy.

Chính vì sự ngã lòng này, ma quỉ thừa cơ lợi dụng giây phút yếu mềm của linh hồn, mà xúi giục chúng ta chối bỏ Thiên Chúa, để chạy theo sự sắp xếp của thế gian, cũng như của ma quỷ. Nếu chúng ta không đề phòng, chắc chắn sẽ dễ dàng rơi vào cạm bẫy của ma quỷ.              *Trong Sách Gương Chúa Giêsu dạy rằng:

  • Chúa biết thời cơ và cách thức giải cứu bạn, cứ tín nhiệm vào Người. (Theo gương Chúa Giêsu )

Nếu chúng ta đã tuyên xưng Thiên Chúa là Cha, Đấng tạo thành Vũ trụ. Đấng hằng yêu thương con người, vì con người chính là hình ảnh của Thiên Chúa, thì dù có gặp khó khăn, hay gian khổ dưới mọi hình thức, chúng ta cứ kiên nhẫn cầu nguyện và đợi chờ Thiên Chúa giải cứu chúng ta.

*        Thánh Kinh dạy : Tất cả những gì anh em lấy lòng tin mà xin khi cầu nguyện, thì anh em sẽ được. (Mt 21,22)

*        Và trong Sách Huấn ca cũng dạy rằng:

*        Mọi sự xẩy đến cho con, con hãy chấp nhận, và trải qua bao thăng trầm, con hãy cứ kiên nhẫn. (Hc 2,4)

 *       Cũng có khi Chúa dùng những đau khổ đời này, để rèn luyện linh hồn của chúng ta cho được tinh ròng, và cũng có khi Chúa muốn cho chúng ta  như vậy, để chúng ta nhận ra sự yếu đuối bất lực của số phận con người, và nhờ đó, chúng ta sẽ sống khiêm nhường hơn, biết luôn luôn phó thác vào Tình yêu của Chúa hơn.

*        Cũng vì lý do này, mà Chúa đã dạy Thánh Nữ Faustina cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu! Con tín thác vào Chúa.

*        Chúa muốn bạn tập chịu đựng mà không được an ủi, tùng phục Chúa không giới hạn, và do chịu đựng mà trở nên khiêm nhường hơn.

 (Theo gương CGS)

*        Vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được.(Lc 1,37) Nhưng khi chúng ta cầu xin chưa được như ý, thì chắc chắn Thiên Chúa đã có kế hoạch làm lợi ích cho linh hồn chúng ta hơn điều chúng ta cầu xin.

*        Vì Chúa Giêsu đã dạy: Nếu hoa cỏ ngoài đồng hôm nay còn đó, nhưng ngày mai lại bị ném vào lửa, mà Thiên Chúa còn cho mặc như thế, thì huống chi là các con. Hỡi những kẻ kém lòng tin.

*        Và trong sách Huấn ca cũng dạy rằng:

*        Hỡi ai kính sợ Đức Chúa, hãy tin vào Người, và các bạn sẽ không mất phần thưởng đâu. (Hc 2,8)

*        Điều mà chúng ta khó thực hiện, khó chấp nhận nhất. Đó là đau khổ, là khó khăn….Nhưng Thiên Chúa lai muốn dùng những điều đó làm khí cụ, làm phương tiện để rèn luyện chúng ta nên Thánh:

*        Chúa Giêsu nói với Bà Magarita: Con hãy tập làm theo ý muốn của Cha hơn hết, dầu cho có phải khó lòng đến đâu. Cha ưng để cho con nếm những khó khăn đó……con sống trong siêu nhiên, mà nhiều khi con không biết đấy. (Thông Điệp Tình Yêu Nhân Hậu- ngày 01-07-1966)

*        Chúa cũng dạy thêm: Con hãy phó thác con cho Cha. Cha sẽ soi dẫn con. Linh hồn con cứ ở yên trước mặt Cha. Trong thầm lặng, con hãy tựa vào Trái tim Cha. Hỡi con Cha, ước gì chân lý này thâm nhập hồn con: Cha là tha nhân đối với con. Con hãy nhìn xem Cha trong tất cả mọi sự. Cha muốn con hoàn hảo. (Thông Điệp Tình Yêu Nhân Hậu – ngày 06-07-1966)

*        Chúa Giêsu đã khiển trách những người cầu xin mà chưa nhận được, thì sinh ra ngã lòng: Hỡi những kẻ kém lòng tin.

*        Nếu xin mà chưa được, nếu cầu mà chưa thấy, con người chúng ta mất kiên nhẫn đợi chờ, có khi mất cả niềm hy vọng, niềm cậy trông vào Thiên Chúa. Nhưng Chúa luôn luôn kêu mời chúng ta Tín thác vào Ngài:

*        Ngày 29-05-1966. Chúa dạy bà Magarita rằng: Con hãy chờ đợi, thời gian vô tận thuộc về Cha. Chạy mau cũng không ích gì. Con hãy tin ở Lòng Thương Xót của Cha. Trái tim con đừng bối rối. (Thông Điệp Tình Yêu Nhân Hậu)

*        Mỗi khi đau khổ, Chúa mời gọi chúng ta hãy nhìn lên Thánh Giá:

*        Con hãy nhìn Cha! Và nói với Cha hay còn có đau khổ nào quá tệ hơn là đau khổ của Cha? (Thông Điệp Tình Yêu Nhân Hậu – ngày 31-05-1966)

*        Nhiều khi chúng ta gặp đau khổ, mà chịu đựng không nổi, chúng ta vội kêu trách Chúa. Nhưng có biết đâu rằng. Chúa dùng những đau khổ ấy, để cảnh báo cho linh hồn của chúng ta:

*        Thỉnh thoảng Cha cho phép xẩy ra các biến cố để soi sáng trí khôn loài người, nhưng loài người nhiều khi không hiểu gì hết.(Thông Điệp Tình Yêu Nhân Hậu – ngày 08-06-1966)

Tóm lại:

Dù sống trong bất cứ nghịch cảnh nào, chúng ta cũng đừng bao giờ bi quan mà ngã lòng trông cậy. Hãy tín thác vào Tình thương của Chúa. Bởi vì sự suy nghĩ của Thiên Chúa không giống với sự suy nghĩ của loài người, mà bổn phận của chúng ta là phải luôn luôn yêu mến Chúa, phụng sự Chúa, còn các sự khác cứ phó mặc cho Thiên Chúa an bài.

*Ngày 26-07-1966 Chúa dạy bà Magarita rằng:

Tất cả đời con, bây giờ và mãi mãi, chỉ là một tiếng ngân dài yêu thương:

–        Tiếng Yêu thương trong sự chiếm hữu Thiên Chúa.

–        Tiếng Yêu thương trong sự hưởng thụ hồng ân Thiên Chúa.

–        Tiếng Yêu thương trong hoan lạc cũng như trong ưu phiền.

–        Tiếng Yêu thương trong phó thác, trong Đấng Thiêng liêng không thể nắm giữ, vuột tầm tay người ta, khi người ta tưởng chiếm hữu được Ngài.

–        Tiếng Yêu thương trong những ước muốn không được no thỏa.

–        Tiếng Yêu thương trong xao động, thiếu tĩnh mịch.

–        Tiếng Yêu thương trong bất trắc và hoài nghi.

–        Tiếng Yêu thương trong lúc bị hiểu lầm, bị bách hại.

–        Tiếng Yêu thương của đứa con Cha, vọt lên trời cao như mũi tên nhọn vào tận Thánh Tâm Cha.

Cầu nguyện:

       Lạy Thiên Chúa Tình Yêu. Từ ngàn đời trước cho đến muôn đời sau. Chúa mãi mãi là Tình Yêu. Xin cho chúng con nhận ra được Thánh ý nhiệm mầu của Chúa, trong các biến cố cuộc đời của chúng con, để chúng con biết tuân phục và làm cho Chúa được vui lòng. Xin hãy đổ đầy tình yêu Chúa trong tâm hồn chúng con. Để chúng con mãi mãi là người con yêu của Chúa. Amen.