Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca.(10,17-20)
Bẩy mươi hai ông trở về vui mừng và nói rằng: Thưa Thầy! Nhân Danh Thầy, thì cả ma quỷ cũng vâng phục chúng con. Người bảo các ông: Thầy đã thấy Satan từ trời rơi xuống như luồng chớp. Nầy Thầy đã ban cho các con quyền giầy đạp rắn rít, bọ cạp, mọi quyền phép của kẻ thù, và không có gì có thể làm hại được các con. Dù vậy, các con chớ vui mừng vì các tà thần phải vâng phục các con, nhưng hãy vui mừng, vì tên các con đã được ghi trên trời.
(Đó là Lời Chúa)
Chia sẻ:
Trong xã hội, thân phận của một người đầy tớ, là chỉ biết làm theo ý muốn của chủ mình, mà không có quyền đòi hỏi chủ phải thỏa mãn những yêu sách của mình.
Nếu trong các dịp đặc biệt, hoặc ngày lễ , tết, chủ có thưởng cho một món quà nào đó, là do lòng tốt của chủ. Hoặc nếu chủ thấy đầy tớ ấy chăm chỉ làm việc, thì cũng thưởng cho một chút gì đó để khích lệ tinh thần phục vụ.
Nếu người đầy tớ ấy cứ phục vụ chủ cho đến lúc chết, thì chắc chắn người chủ sẽ hậu đãi và lo việc hậu sự cho được tốt đẹp, như vậy, người đầy tớ ấy chẳng bị thiệt thòi gì.
* Đối với Thiên Chúa cũng vậy, con người chúng ta chỉ là tạo vật do Tình Yêu của Thiên Chúa tạo thành. Những ân huệ mà chúng ta thừa hưởng hằng ngày, đều do lòng nhân từ của Thiên Chúa, chứ không phải do công trạng của chúng ta. Thiên Chúa yêu thương săn sóc cho chúng ta từng chi tiết nhỏ nhặt, là sự sống ở trần gian này, cho đến việc cả thể. Đó là hưởng phước lộc vĩnh cửu trên Nước Trời.
* Thời gian Thiên Chúa ban cho mỗi người sống ở trần gian này, mục đích là để chuẩn bị cho cuộc sống mai sau được tốt đẹp hơn, được sáng láng hơn, cho được xứng hợp với sự Thánh Thiện của Thiên Chúa.
Còn những của cải vật chất, mỗi người lãnh nhận được bao nhiêu, là do lòng nhân từ và theo sự sắp xếp của Thiên Chúa, người thì năm nén, người ba nén, người chỉ có một nén, chúng ta đâu có công trạng gì mà đòi hỏi Thiên Chúa phải làm theo ý muốn của chúng ta.
Bởi vậy, nếu vì cầu xin không được mà sinh ra ngã lòng trông cậy, thất vọng buông xuôi, bất cần đời, thì thái độ đó thật là ngỗ nghịch và phụ lại tấm lòng yêu thương của Thiên Chúa.
Thánh Phaolô khuyên chúng ta rằng:
* Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân và chuyên cần cầu nguyện. (Rm 12,12)
– Vui mừng vì chúng ta là con cái của Thiên Chúa, được Thiên Chúa tạo thành và thương yêu một cách đặc biệt. Do đó Chúa Giêsu đã dạy chúng ta rằng:
* Hãy vui mừng, vì tên của anh em đã được ghi trên trời.(Lc 10,20)
– Tên anh em đã được ghi trên trời, thì anh em cũng phải lo việc ở trên trời, phải yêu mến những gì thuộc trên trời, chứ không nên yêu những cái thuộc trần gian chóng qua này.
– Hơn thế nữa, chúng ta còn có niềm hy vọng, niềm hy vọng ấy đặt trọn vẹn vào Tình Yêu của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Cha của chúng ta, Người luôn luôn săn sóc và giữ gìn chúng ta cho khỏi chước cám dỗ của ba thù.
* Đừng sợ! bởi vì Cha gọi đích danh con. Con thật quí gía trước mặt Cha. Con thuộc về Cha và Cha yêu con (Is 43,1-4)
– Cha gọi đích danh con, nhưng con có dám từ bỏ mọi sự để theo Cha không?
– Con có dám chấp nhận đi theo con đường mà Cha đã đi không?
– Con thật quí giá, vì con được Cha cứu chuộc bằng chính mạng sống của Cha.
– Con thật quí giá, vì con là con của Cha, chứ không phải con cái của trần gian.
– Bởi thế, Con thuộc về Cha và Cha yêu con.
* Nếu con đã thuộc về Cha, mà con vẫn còn quyến luyến của cải trần gian, còn ham muốn những thú vui trần thế, thì chẳng khác nào người nông dân cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau. Như vậy thì không xứng đáng được hưởng Nước Trời.
* Nếu con là con của Cha, mà con chẳng yêu Cha, lại yêu tiền tài, danh lợi, thú, của trần gian hơn Cha, thì con chẳng xứng làm môn đệ của Cha.
* Chúa nói với Bà Magarita rằng: Hỡi con. Đời sống được có giá trị, là do ý nghĩa mà người ta qui định cho nó, ý nghĩa về Sự Chân Thật. Chỉ có Cha là Chân Thật. Những kẻ chất đầy cuộc đời của họ bằng những cái không đáng kể, những kẻ ấy không thuộc về Cha. Mọi sự đều là hư vô và phù phiếm cho họ mà thôi. (Thông Điệp tình Yêu nhân hậu – ngày 04-08-1966)
* Và Ngày 28-07-1966. Chúa nói rằng: Giờ của những quyết định đã điểm. Hỡi con! Và cũng là giờ của những thực hiện. các con cứ tuần tự và bình tĩnh mà theo ơn soi sáng. Không một việc gì các con tiến hành, được phép theo ý riêng. Mọi việc đều phải thấm nhuần tinh thần phó thác và cậy trông Cha. Hãy chỉ lo lắng cho Vinh Danh Cha. Hãy tan biến trong Cha. (Thông Điệp Tình Yêu Nhân Hậu.)
* Chúa cũng cảnh báo rằng: Nếu cuộc đời làm cho bao linh hồn thất vọng, và nhiều khi bị thương tích đau đớn. Ấy là vì họ muốn sống không có Cha, đôi khi chỉ cho Cha một phần rất hạn chế trong đời họ. (Thông Điệp Tình Yêu Nhân Hậu – ngày 11-08-1966)
* Các môn đệ Cha được hưởng một đời sống hạnh phúc vô song. Các con đừng quên rằng: Cha có tất cả quyền lực để yêu thương, để tha thứ, mà cũng để luận phạt. Cuộc đời rất chóng qua, thoát chốc đã tới cõi đời đời. Các con hãy năng suy sự thật đó.
(Thông ĐiệpTình Yêu Nhân Hậu – ngày 17-08-1966)
Tóm lại:
Đời sống loài người qua đi trong chờ đợi. Người thì chờ đợi được thỏa mãn với những phù phiếm, những khát vọng xấu. Người khác chờ đợi Nước Trời và hoạt động để đạt tới đó: Đó là những người Cha đã chọn. Biết chờ đợi với lòng Tin- Can đảm – và Nhiệt thành. Đó là Đức hạnh. Các con hãy tin tưởng chờ đợi Cha cứu giúp khi các con phải gian nan, và hãy hết lòng cầu mong Nước Cha Trị Đến.
(Thông Điệp Tình Yêu Nhân Hậu – ngày 19-11-1966)
Cầu nguyện:
Lạy Cha là Đấng từ bi và nhân hậu. Cha đã thương yêu chúng con và dọn sẵn Nước Trời cho chúng con, nhờ Công nghiệp cứu chuộc của Con Một Cha. Xin Cha giúp chúng con biết vững lòng trông cậy vào Lòng thương Xót của Cha. Đừng bao giờ để chúng con thất vọng và ngã lòng trông cậy. Vì Cha là Tình Yêu và Thương Xót. Amen.