Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (5,25-29)
Thật! Ta bảo thật các ngươi, vì đến giờ và ngay bây giờ, kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa, và ai đã nghe thì sẽ được sống. Cũng như Chúa Cha có sự sống nơi chính mình thế nào, thì Người cũng cho Chúa Con có sự sống nơi mình như vậy, và Người đã ban cho Chúa Con quyền xét xử, vì Ngài là Con Người. Các ngươi đừng ngạc nhiên về điều này. Vì đến giờ mọi kẻ trong mồ sẽ nghe tiếng Con Thiên Chúa và ra khỏi mồ. Kẻ đã làm việc lành thì sống lại để được sống. Còn kẻ đã làm việc dữ, thì sống lại để bị xét xử.
(Đó là Lời Chúa)
Chia sẻ:
Sống trọn một cuộc đời theo chân Chúa và phụng sự Chúa, người Kitô hữu chúng ta, ai ai cũng mong được về an nghỉ nơi Chúa trong ngày sau hết. Trong ngày ấy, sự công lý của Chúa được thể hiện và muôn dân sẽ sống trong cảnh hãi hùng. Nhưng đối với những tâm hồn lành thánh, khi nghe tiếng Con Thiên Chúa, thì lòng hớn hở vui mừng, vì đó là ngày chúng ta được giải thoát hoàn toàn khỏi kiếp con người hay hư nát.
Vì đến giờ mọi kẻ trong mồ sẽ nghe tiếng Con Thiên Chúa và ra khỏi mồ. Kẻ đã làm việc lành thì sống lại để được sống.
Và: *Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước của Cha họ. (Mt 13,43)
Không phải đợi đến ngày phán xét, con người mới được hưởng sự an bình hạnh phúc của Thiên Chúa, mà ngay tại trần gian này, những tâm hồn thánh thiện, sống mật thiết với Chúa, cũng đã được Chúa cho hưởng niềm vui hạnh phúc Thiên đàng:
Như lời Chúa nói với bà Magarita:
- Con hãy tự an ủi vì được chắc chắn hưởng tình yêu của Cha, Cha ở trong con và sự phiền muộn của con tan biến trong Cha.
(Thông Điệp tình yêu nhân hậu)
- Ngày 15-06-1967. Chúa nói: Trong linh hồn nào yêu mến Cha, Cha vẫn luôn luôn ở đó để ru nó và canh tân nó.
Cha chỉ vắng mặt, đối với những tâm hồn nhu nhược, hoài nghi lòng nhân từ của Cha.
Trong khi con phiền muộn, con hãy hiểu rằng: Cha sẽ chẳng bao giờ bỏ con. Con hãy cứ lắng nghe lời Cha kêu gọi, vì Cha có thể đến bất cứ lúc nào…………..
Hãy quên mọi sự đi trong Cha, để Cha tràn đầy trong con. Cha nói thật với con: Những linh hồn thánh thiện sẽ khóc vì vui mừng, những kẻ không tin sẽ phải quỳ gối xuống.
(Thông Điệp Tình Yêu Nhân Hậu)
- Chúa Giêsu đã quả quyết rằng: Ta đến để cho thế gian được sống và sống sung mãn.
Bởi vì: Cũng như Chúa Cha có sự sống nơi chính mình thế nào, thì Người cũng cho Chúa Con có sự sống nơi mình như vậy.
Nhưng để có được sự sống sung mãn của Thiên Chúa, chúng ta cần phải sống mật thiết với Chúa như cây nho và cành nho:
Thầy là cây nho, chúng con là cành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong kẻ ấy, thì sẽ trổ sinh nhiều hoa trái. Vì không có Thầy, chúng con không làm gì được. (Ga 15,5)
Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta một phương dược linh nghiệm, để những ai dùng phương dược ấy, thì được nên mật thiết với Chúa, và sẽ được hưởng sự sống đời đời. Đó là Mình Thánh Chúa.
Chúa nói với bà Magarita rằng: Hãy đến với Cha. Hãy nhìn nhận Cha là Đấng duy nhất có thể cứu rỗi các con, và ban cho các con hạnh phúc các con ao ước mà không tìm được. Bên Cha, mọi sự đều tốt đẹp, trong sạch và cao quí, và Cha đã tạo dựng linh hồn các con theo hình ảnh Cha. Chính vì thế mà các con chỉ có thể có hạnh phúc trong Cha. (Thông Điệp Tình Yêu Nhân Hậu – ngày 23-06-1967)
Tóm lại:
Ngày 10-02-1967. Chúa nói với bà Magarita rằng:
Cha sẽ đổi tất cả niềm vui tội lỗi nên cay đắng, và tất cả nỗi buồn nên hoan lạc. Tiếng khóc của các con vang sâu vào tận Trái Tim Cha. Nhưng hỡi các con đang đau khổ của Cha, Cha dành cho các con biết bao hoan lạc trên trời.
Các con đừng bao giờ hoài nghi tình Cha âu yếm các con. Các con đã được tạo dựng theo hình ảnh của Ngôi Con Chí ái, và trái tim các con cũng được tạo dựng theo hình ảnh Trái Tim Ngài.
Các con được tạo dựng nên để yêu mến.
Nhưng thật đáng tiếc cho cách các con yêu mến. Các con vô ý thức biết bao,nên đã phung phí tình yêu là tặng vật của Cha. Vì các con chỉ khát mong những sự phàm tục. Tâm hồn các con bơ vơ lạc lõng trên đường tìm Chân lý mà không tìm được. Chân lý ở ngay bên các con mà các con không thấy.
Các con hãy nhìn Cha và yêu mến Cha. Cha là Tình Yêu duy nhất có thể làm các con thỏa mãn. Hết những gì khác chỉ là hư vô và chỉ đem lại thất vọng và hối hận.
(Thông Điệp Tình Yêu Nhân Hậu )
Cầu nguyện:
Lạy Thiên Chúa giầu Lòng Thương Xót. Chúa là nơi yên nghỉ đời đời của chúng con. Nhưng vì mải mê tìm kiếm của cải vật chất, nên chúng con đã sống xa cách tình yêu của Chúa. Xin cho Lời Chúa soi dẫn cuộc đời của chúng con, để chúng con luôn bước đi trong bình an của Chúa, và đến được bến bờ Yêu Thương vĩnh hằng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.