119-LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA ẤP Ủ MỌI CÔNG TRÌNH CỦA BÀN TAY NGƯỜI

Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (10,28-31)

Các con đừng sợ kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn. Các con hãy sợ Đấng có thể ném cá xác lẫn hồn xuống địa ngục. Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà Cha các con không biết đến. Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ. Các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần.

(Đó là Lời Chúa)

Chia sẻ:

Con người là một tạo vật hoàn hảo nhất của Thiên Chúa. Do đó được Thiên Chúa đặc biệt quan tâm săn sóc và gìn giữ. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc sống, Thiên Chúa vẫn dõi mắt trông theo. Như lời Thánh nữ Faustina đã ca tụng Thiên Chúa rằng: “Lòng thương xót của Chúa ấp ủ mọi công trìnhcủa bàn tay Người.”

Để cụ thể hóa, chúng ta có thể so sánh cuộc đời của chúng ta với một chiếc đồng hồ báo thức.

-Người chế tạo ra chiếc đồng hồ-Thiên Chúa tạo dựng nên con người.
-Vỏ bọc chiếc đồng hồ-Trái đất chúng ta đang sống, được bao bọc bởi tầng khí quyển.
-Mặt trước đồng hồ-Dung mạo của mỗi người chúng ta.
-Các kim chỉ giờ, phút, giây.-Những nỗi vui, buồn, sướng, khổ chúng ta gặp hằng ngày.
-Những chữ số từ 1 đến 12-Những cột mốc thời gian ghi dấu ấn trong cuộc sống chúng ta.
-Trục chính giữ kim đồng hồ.-Bản thân của mỗi người chúng ta.
-Các bánh xe của bộ máy đồng hồ.-Cộng đoàn dân Chúa và các anh em đang sống với chúng ta.
-Cục pin là năng lượng để đồng hồ hoạt động.-Các ơn thánh do các Bí tích là nguồn sống của linh hồn chúng ta.
-Chuông báo thức để giúp chúng ta dậy đúng giờ.-Rao truyền lời Chúa là nhiệm vụ của mọi Kitô hữu.

Cuộc đời của con người tạm chia ra làm 4 giai đoạn: gồm trong 60 năm. Lấy chiếc đồng hồ để minh họa:

-Ba cây kim chập lại tại một điểm số 12, bắt đầu từ 0 giờ.-Lúc con người được sinh ra nơi trần thế.
-Từ số 0 đến số 3-Thời kỳ thơ ấu: Sơ sinh đến 15 tuổi.
-Từ số 3 đến số 6.-Thời niên thiếu: từ 15 tuổi đến 30 tuổi
-Từ số 6 đến số 9.-Thời kỳ trưởng thành: Từ 30 tuổi đến 45 tuổi.
-Từ số 9 đến số 12.-Thời kỳ lão hóa: Từ 45 tuổi đến 60 tuổi.
-Từ số 12 đến số 0: 3 cây kim chập lại, kết thúc một ngày.  Vào lúc 0 giờ.-Cuộc đời con người kết thúc, giã từ dương gian trở về nơi mình đã phát xuất là Thiên Chúa.

Tóm lại:

Nhiệm vụ của chiếc đồng hồ:

Để chiếc đồng hồ có giá trị, thì nó phải hoạt động và phải hoạt động liên tục, đúng với chức năng mà người chế tạo ra nó đã thiết kế. Có như vậy nó mới chỉ định đúng thời gian mà chúng ta yêu cầu.

Nhiệm vụ của con người: Chiếc đồng hồ của Thiên Chúa sáng tạo:

Khi được Thiên Chúa tạo dựng và chúc phúc, Thiên Chúa muốn cho con người được sống hạnh phúc, nếu con người biết chu toàn bổn phận của mình, và sống theo ý định của Thiên Chúa.

Đặc biệt đối với những người con ưu tuyển: Là một Kitô hữu, thì ngoài việc phải chu toàn bổn phận của kiếp sống con người, lại còn phải biết làm cho Danh Cha cả sáng, như chiếc đồng hồ báo thức, người Kitô hữu phải biết Rao truyền Lời Chúa đến cho mọi người nữa.

Cầu nguyện:

Lạy Cha giầu lòng thương xót. Vì yêu thương, Cha đã tạo dựng nên chúng con, và cũng vì yêu thương, Cha đã cứu chuộc chúng con bằng chính gía máu của Con Chí ái Cha, để cho chúng con được sống muôn đời hạnh phúc với Cha. Xin Cha cho chúng con, khi còn sống ở trần gian này, luôn biết ca tụng và rao truyền Lời Cha bằng chính cuộc sống thường ngày của chúng con, để chúng con xứng đáng là chứng nhân của Cha. Có như vậy, mọi người nhìn vào chúng con mà nhận biết và ca tụng Cha trên trời. Amen.