Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Mát thêu. (7,21-23)
“ Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: Lạy Chúa! Lạy Chúa! là được vào nước trời cả đâu, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: Lạy Chúa! Lạy Chúa! nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỉ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các ngươi. xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác.”
(Đó là lời Chúa)
Chia sẻ.
1- Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: Lạy Chúa, Lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu.
Là tín hữu công giáo, mỗi khi cầu nguyện, hoặc xin khấn điều gì thì thường bắt đầu bằng tiếng thưa: Lạy Chúa!
– Thí dụ: Lạy Chúa! con tin thật….Lạy Chúa! con trông cậy….Lạy Chúa! con kính mến…. Lạy Chúa xin ban cho con……Lạy Chúa xin cứu giúp con v.v… nhưng giá trị và hiệu quả của lời cầu nguyện đó tùy thuộc vào thái độ, cũng như tâm tình của người cầu khẩn.
a-) Thái độ: Để lời cầu xin có kết quả, Chúa đòi buộc chúng ta phải có thái độ khiêm nhường, yêu thương và tha thứ, thiếu các yếu tố đó, người cầu xin chẳng khác gì kẻ phô trương cá nhân mình trước mặt người khác.
Như thế, nếu người có đạo đọc kinh nhiều, đi lễ nhiều, mà thiếu lòng bác ái với anh chị em mình thì như kẻ nói dối Thiên Chúa của mình vậy.
b-)Tâm tình: Người con muốn xin cha mình một ơn huệ nào đó, phải tự đặt mình bé mọn trước đấng sinh thành, với một tấm lòng kính yêu chân thành và mong muốn được giúp đỡ. Nếu mang tâm trạng của người con bất hiếu, cho thì tốt, không cho thì thôi, ông cũng chẳng cần…. chẳng có chút tình cảm nào đối với cha mình cả, thì làm sao cha đáp ứng nhu cầu của mình được.
Trong dụ ngôn hai người lên đền thờ cầu nguyện: Một người biệt phái và một người thu thuế. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta phải có thái độ cầu nguyện như người thu thuế , biết hạ mình, biết nhìn nhận tội lỗi của mình và thống hối ăn năn, để được Chúa ban ơn: “ Thầy bảo thật, người này ra về sẽ được khỏi tội, còn người kia thì không.”
- Chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha mới được vào:
a-)Ý của Cha là: Danh cha cả sáng, nước Cha trị đến:
“ Ngươi phải yêu mến Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết sức, hết trí khôn ngươi…”
Là người con của Chúa, thì có bổn phận phải làm cho danh Chúa được mọi người biết đến và tôn thờ yêu mến, không phải chỉ bằng kinh nguyện mà còn bằng chính cuộc sống thường ngày nơi khu xóm láng giềng, nơi làm việc và trong các giao tế, cư xử với mọi thành phần trong xã hội.
b-)Ý của Cha là: Đón nhận và chấp hành mọi sự xẩy ra trong cuộc sống:
Chúa Giêsu đã dạy rằng: Dù chỉ một sợi tóc trên đầu các con cũng được Cha đếm cả rồi. Điều đó chứng tỏ rằng, mọi sự dù nhỏ nhặt hay to lớn xẩy ra trong cuộc đời của chúng ta đều đã được Thiên Chúa an bài. Hãy tin tưởng và chấp nhận với lòng kính yêu vâng phục Thiên Chúa của mình.
c-)Ý của Cha là: tha nợ cho anh em mình:
Một điều kiện để chứng tỏ lòng bác ái, yêu thương giữa con ngừơi với con người là tha thứ cho nhau. Thiên Chúa đã yêu thương con người, đã ban chính Con Một của Người làm giá chuộc tội cho con người với một tình yêu vô điều kiện. Bởi thế, Ngài muốn chúng ta cũng phải yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng ta.
3-Thưởng phạt công minh:
Ngày tận thế, Chúa phán xét chúng ta theo cách sống của chúng ta khi còn sống ở trần gian này, nếu sống tốt, làm điều tốt và nhiệt thành yêu mến Chúa thì được thưởng.
Ngược lại, nếu sống không tốt, thường làm những điều xấu, không thờ phượng Chúa hẳn hoi thì sẽ bị phạt.
Thưởng hay phạt là do kết quả của cuộc sống hiện tại, chứ không phải cứ là người theo Chúa mà được thưởng cả đâu. Hãy siêng năng làm việc thờ phượng Chúa cho sốt sắng, đừng để đến ngày sau hết phải nghe thấy tiếng Chúa trách mắng: “ Hãy xéo đi cho khuất mắt ta, hỡi những bọn làm điều gian ác…” thì thật là bất hạnh, vô phương cứu chữa.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, chúng con thật sung sướng và hạnh phúc, vì đã được Chúa ban cho làm con Chúa và được Chúa hứa ban Nước Thiên đàng làm gia nghiệp đời đời. Xin Chúa giúp chúng con biết phấn đấu và trung thành thờ phượng Chúa cho đến trọn đời, để mai này chúng con được Chúa đón chúng con về với Chúa hưởng hạnh phúc đời đời . Amen.