125-LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA VÔ PHƯƠNG HIỂU THẤU TRONG VIỆC THIẾT LẬP PHÉP THÁNH THỂ

Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (22,14-20)

Khi giờ đã đến, Đức Giêsu vào bàn và các Tông đồ cùng vào với Người. Người nói với các ông: Thầy những khát khao mong mỏi ăn Lễ Vượt Qua này với anh em trước khi chịu khổ hình. Bởi vì, Thầy nói cho anh em hay, Thầy sẽ không bao giờ ăn Lễ Vượt Qua này nữa, cho đến khi Lễ này được nên trọn vẹn trong Nước Thiên Chúa.

Rồi Người nhận lấy chén, dâng lời tạ ơn và nói: Anh em hãy cầm lấy mà chia nhau. Bởi vì Thầy bảo cho anh em biết: Từ nay Thầy không còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến khi Nước Thiên Chúa đến.

Rồi Người cầm lấy Bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra trao cho các ông và nói:

Đây là Mình Thầy, hy sinh vì anh em. Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy, và tới tuần rượu cuối bữa ăn, Người cũng làm như vậy và nói: Chén này là Giao ước mới, lập bằng Máu Thầy, máu đổ ra vì anh em.

(Đó là Lời Chúa)

Chia sẻ:

 “ Thầy yêu chúng con lời ai nói cho cùng. Thầy yêu chúng con Thầy sinh xuống gian trần. Thầy yêu chúng con Thầy ban trót thân mình. Để nuôi chúng con ngày lưu ký trần gian.

Thầy là cây nho, chúng con là ngành. Ngành nào kết hợp cùng cây sẽ trổ sinh hoa trái. Ngành nào lìa cây sẽ khô héo liền. Chúng con hãy ở trong tình yêu Thầy.”

1- Thầy khát khao mong mỏi ăn Lễ Vượt Qua này với anh em, trước khi chịu khổ hình:

Giờ đã đến, giờ mà theo chương trình cứu độ của Thiên Chúa sắp hoàn tất. Chúa Giêsu còn quyến luyến, còn yêu thương các môn đệ, chẳng muốn xa rời các ông. Bởi thế Ngài khát khao được ăn bữa Vượt Qua cuối cùng này với các ông và theo dự định, Ngài sẽ thể hiện một Phép lạ lớn lao nhất, để lại cho các môn đệ, trước khi Ngài đi chịu khổ hình thập giá, vì sau khi chịu khổ hình rồi, Ngài sẽ về cùng Chúa Cha, và như Chúa nói: nơi đó bây giờ chúng con chưa tới được.

Giờ đã đến! “ Lạy Cha chính vì giờ này mà con đến trần gian.” Giờ mà  Con Thiên Chúa sắp bị nộp vào tay người tội lỗi. Giờ mà Con Thiên  Chúa phải lo buồn sợ hãi đổ mồ hôi máu trong vườn cây dầu. Giờ mà Con Thiên Chúa phải chịu nhục hình tra tấn dã man. Giờ mà Con Thiên Chúa sẽ bị  kết án tử hình treo trên thập giá. Giờ mà Con Thiên Chúa về cùng Chúa Cha để khai nguồn ơn cứu độ cho toàn nhân loại. Chính vì giờ này! Giờ Tình yêu bao la, vĩ đại. Giờ mà Thiên Chúa chết cho người mình yêu.

Ôi Tình yêu của Thiên Chúa Cao cả hơn các tầng trời, nhân loại làm sao hiểu thấu được?

Chúa Giêsu cũng đã xác nhận rằng: Thầy yêu chúng con lời ai nói cho cùng, Thầy yêu chúng con Thầy sinh xuống  gian trần.”

2-      Đây là Mình Thầy, hy sinh vì anh em:

“ Thầy yêu chúng con Thầy ban trót  thân mình, để nuôi chúng con ngày lưu ký trần gian.”

Viễn ảnh tương lai khi nhìn thấy những người mình yêu dấu sẽ bị đau khổ khi xa vắng Thầy. Chúa Giêsu đã thực hiện phép lạ sau cùng để ở lại với các môn đệ là: Biến Bánh thành Mình Thánh để nuôi các môn đệ trong những ngày còn ở dương thế. Chúa Giêsu đã nói: Chính tôi là Bánh trường sinh, ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. (Ga 6,35)

Vì muốn cho con người được sống đời đời,  Chúa Giêsu đã hy sinh chính thân mình để làm lương thực nuôi sống con người và giúp cho con người mạnh sức trên đường về quê Trời.

“ Hằng ngày Giáo hội vẫn mời gọi con cái của mình đến nhận lãnh Bánh Trường Sinh, nhận lãnh Máu Thịt Con Thiên Chúa: Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa”

Nhưng vẫn còn nhiều người thờ ơ lạnh nhạt với Bí Tích Tình yêu này, họ cũng đến nhà thờ để chu toàn lề luật, họ cũng nhận mình là con cái của Thiên Chúa, nhưng họ lại không thích ăn Mình Máu Chúa để nuôi sống linh hồn của mình.

Cũng bởi thế, Chúa Giê su đã khuyến cáo những người đó rằng: Người không lãnh nhận, ăn Thịt, uống Máu Ta, sẽ chết hao mòn, muôn đời trầm luân.

3-Chén này là Giao Ước mới, lập bằng Máu Thầy, máu đổ ra vì anh em:

Giao ước cũ mà Ông Môsê và dân Chúa đã ký kết tại núi Sinai không còn giá trị đối với Thiên Chúa nữa, vì dân riêng của Chúa đã bất trung bất hiếu, nên : Máu chiên bò Chúa không ưng, của lễ toàn thiêu Chúa không nhận. Thì này con đến để thi hành Thánh ý Cha.

Chúa Giêsu đã hy sinh xuống trần, chịu khổ hình thập giá, đổ hết máu mình ra làm của lễ toàn hảo tiến dâng lên Thiên Chúa Cha, và nhờ chính của lễ này, Chúa Giêsu đã nên Giao ước mới, giao hòa giữa Thiên Chúa và loài người, để chuộc lại sự sống thần linh cho loài người.

Vì anh em! Vì loài người, Con Thiên Chúa đã giáng trần làm con người, hy sinh chịu chết trên thập giá, để ban ơn cứu độ cho loài người. Nhưng muốn được hưởng ơn cứu độ ấy, con người phải Tin vào Con Thiên Chúa. “ Ai tin vào tôi  chẳng khát bao giờ.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương chúng con , Chúa đã ban Mình Máu Chúa làm của ăn nuôi sống linh hồn chúng con, để ban cho chúng con sự sống đời đời. Xin Chúa giúp chúng con luôn chiến thắng với tội lỗi, để linh hồn chúng con được tinh trắng, xứng đáng làm đền thờ cho Chúa ngự. Xin cho chúng con được siêng năng rước Mình Máu Thánh Chúa, để chúng con được kết hợp với Chúa luôn mãi, nhờ đó, linh hồn chúng con mới sinh được nhiều hoa trái thánh thiện. Amen.