013- AI XIN THÌ SẼ NHẬN ĐƯỢC

Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (7,7-12)

Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy. Ai gõ cửa thì sẽ được mở cho. Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá? Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn? Vậy nếu anh em là những kẻ xấu, mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em Đấng ngự trên trời Người sẽ ban những của tốt lành cho những kẻ xin Người.

Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta.   (Đó là Lời Chúa)

Chia sẻ:

Trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta, có rất nhiều nhu cầu cần thiết, mà mỗi người chúng ta ai cũng mong muốn có đầy đủ, để tiêu dùng hoặc để giải quyết những vấn đề khó khăn.

Đối với con người, có khi chúng ta chạy chỗ này, xoay chỗ nọ, để giải quyết công việc cho êm xuôi. Nhưng cũng có lúc không giải quyết được việc gì, mà lâm vào cảnh bế tắc.

Những lúc đó, Chúa Giêsu kêu mời chúng ta: Anh em cứ xin thì sẽ được. Đây là một niềm an ủi lớn lao cho chúng ta, và cũng là một chỗ dựa vững chắc nhất mà Thiên Chúa Tình Thương dành cho con cái của Người. Vì chính Chúa đã hứa: Cha anh em Đấng ngự trên trời Người sẽ ban những của tốt lành cho những kẻ xin Người.

Chúa Giêsu cũng đã dạy cho chúng ta điều kiện để được nhận lãnh các ân huệ của Thiên Chúa: Bằng lời kinh Lạy Cha:

Muốn được Thiên Chúa nhận lời cầu khẩn, chúng ta phải thực hiện những việc sau đây:

1-      Làm cho Danh Cha cả sáng: Thiên Chúa đã trao cho mỗi người nén bạc, người thì năm nén, người thì ba nén, người thì một nén. Với số vốn ấy, chúng ta phải làm sinh lời ra cho Thiên Chúa, tùy theo khả năng mà Thiên Chúa đã ban cho. Chính nhờ vào nỗ lực của con cái mà làm cho Nước Thiên Chúa được lan rộng ra khắp nơi. Bằng chứng cụ thể là từ khởi đầu, với con số môn đệ ít ỏi, thế mà ngày hôm nay. Nước Thiên Chúa được tràn lan ra khắp thế giới. Đó cũng là nhờ vào các môn đệ biết làm theo lời di chúc của Chúa: Anh em hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin mừng cho mọi loài thụ tạo.

2-      Tuân phục ý Chúa : Thiên Chúa không ai nhìn thấy bao giờ, nhưng mọi sự việc xẩy ra ở dưới thế này, đều do Thiên Chúa an bài. Do đó, nếu mau mắn tuân phục ý Chúa, vui vẻ chấp nhận những sự  vui buồn sướng khổ Chúa gởi đến, thì mới xứng đáng là người con thảo hiếu.

3-      Sống bác ái yêu thương:  Chúa Giêsu đã dạy: Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta. Đây là một bí quyết để kiểm chứng lòng bác ái của người con Chúa. Nếu chúng ta chỉ muốn cho mình những điều may mắn, hạnh phúc, mà lại muốn những điều rủi ro bất hạnh cho những người khác, thì thật là tà tâm ác ý. Như vậy không xứng đáng là người con của Chúa. Bởi vì Thiên Chúa luôn mưa ân huệ của Người xuống cho cả người lành lẫn kẻ dữ.

Hơn thế nữa, chúng ta còn phải biết chia sẻ với anh em những gì mà chúng ta có thể làm được, phải biết tha thứ những lỗi lầm mà người anh em đã xúc phạm đến mình. Chúa đã dạy: Nếu anh em không tha thứ cho nhau, thì Cha trên trời cũng sẽ không tha thứ cho anh em.

Tha thứ rồi, lại còn phải cầu nguyện cho anh em mình cũng được hạnh phúc như mình, cũng được may mắn như mình nữa.

Tóm lại:

Nếu muốn được Thiên Chúa nhận lời cầu khẩn, chúng ta phải biết sống cho Chúa và cho anh em mình, vì tất cả chúng ta đều là con một Cha trên trời.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, Chúa đã rộng lượng thứ tha cho chúng con tất cả những lỗi lầm mà chúng con đã xúc phạm đến Chúa. Xin Chúa cũng cho chúng con biết thông cảm và tha thứ cho anh em của chúng con, để chúng con xứng đáng được gọi là con của Chúa và được chia sẻ phần gia nghiệp của Chúa đến muôn đời. Amen.