130-LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA BAN SỰ SỐNG BẤT DIỆT CHO CHÚNG CON

Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.(19,16-22)

Có một người đến thưa Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt, để được hưởng sự sống đời đời? Đức Giêsu đáp: Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một Đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn. Người ấy hỏi: Điều răn nào. Đức Giêsu đáp: Ngươi không được giết người, ngươi không được ngoại tình, ngươi không được trộm cắp, ngươi không được làm chứng gian, ngươi phải thờ cha kính mẹ và ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình. Người thanh niên ấy nói: Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa? Đức Giêsu đáp: Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi. Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

(Đó là Lời Chúa)

Chia sẻ:

Đã là con người được sinh ra trong trần thế, thì ai ai cũng đều mong ước có được sự sống: Sống vui – sống khỏe – sống có ích –

Do đó, để đạt được sự sống như lòng mong ước, người ta đã nghĩ ra rất nhiều phương pháp tập luyện để mong kéo dài sự sống.

Cụ thể là môn thể dục dưỡng sinh. – Thái cực quyền dưỡng sinh – Thái cực kiếm dưỡng sinh – Thể thao – Yoga…..Mục đích là để rèn  luyện thân thể, vì thân thể có khỏe mạnh, thì tinh thần mới minh mẫn, tinh thần có minh mẫn thì mới sống vui  và sống có ích được.

Ngoài những phương pháp tập luyện, người ta còn nghiên cứu về cách ăn uống, để tìm kiếm ra những chất bổ dưỡng, giúp cho các tế bào của cơ thể được tươi trẻ  lâu, chậm lão hóa hơn.

Công cuộc nghiên cứu, tìm tòi không phải chỉ có vài ba ngày, hoặc vài ba tháng, nhưng có thể nó kéo dài từ thế hệ này đến thế hệ sau.

Như vậy, muốn có một sự sống tự nhiên như ý mình mong muốn, con người phải dầy công tìm kiếm vất vả khổ cực…..rồi mới đúc kết được những phương pháp hữu hiệu, thế mà không ai chịu bỏ cuộc.

  • Đối với sự sống siêu nhiên. Chúa Giêsu đã chỉ dạy cho chúng ta một phương pháp rất đơn giản và rất dễ thực hiện. Đó là:

1-      Tuân giữ luật Chúa:

“Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn”.

Người thanh niên đã thưa với Chúa Giêsu rằng: Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ,.

 Tuân giữ luật Chúa cẩn thận, hẳn hoi, đó là một điều đáng quí, nhưng nó chưa thể hiện hết được tinh thần của người con Chúa và cũng chưa đáp ứng được ước nguyện của Chúa.

Bởi vì giữ luật như vậy, mới chỉ là lo cho cá nhân mình mà thôi, còn những anh em khác thì mình không ngó ngàng gì tới, như vậy là ích kỷ, còn thiếu sót bổn phận.

  • Thiên Chúa không cứu độ từng cá nhân một, mà là toàn thể nhân loại. Bởi thế khi vào Nước trời, chúng ta cùng vào với anh em mình, chứ không thể vào một mình được.

“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ.” (Mt 28, 19)

Lời Chúa Giêsu truyền cho các môn đệ ngày xưa, cũng vẫn còn hiệu lực cho chúng ta ngày nay. Bởi vì không làm cho muôn dân trở thành môn đệ, thì làm sao họ được hưởng ơn Cứu độ. Mà nếu họ không được hưởng ơn cứu độ, thì hóa ra giá máu của Chúa Giêsu đã đổ ra trên thập giá, để chuộc tội cho thiên hạ trở thành vô ích sao?

2-Yêu thương đồng loại:

  • Điều thắc mắc của người thanh niên: Tôi còn thiếu điều gì nữa?

Đức Giêsu đáp: Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời.

Như vậy Chúa Giêsu đặc biệt lưu ý chúng ta đừng quá ham mê của cải vật chất,  bởi vì của cải nó làm cho tâm trí chúng ta lúc nào cũng bận rộn, lo lắng, tính toán…mà phải quan tâm giúp đỡ những người nghèo.

*        Thánh Gioan Tẩy giả dạy dân chúng khi họ đến xin chịu phép rửa ở sông Giođan: Ai có hai áo thì chia cho người không có. Ai có gì ăn thì cũng làm như vậy.( Lc 3,11)

*        Bác ái là thước đo tấm lòng của người con Chúa: Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa là tình yêu.

 (1Ga 4,8)

Thiên Chúa đã yêu thương con người, đã hy sinh chịu chết vì con người, thế tại sao giữa con người với con người lại không biết yêu thương nhau?

*       Các con hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương các con.

*       Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy, là các con yêu thương nhau.

*        Bởi vậy, nếu đã là con của Chúa, mà lại không yêu thương anh em mình, thì không phải là môn đệ của Chúa đích thực. Vì con của Chúa thì đi trong ánh sáng của Chúa, chứ không phải đi trong bóng tối của thế gian: Ai yêu thương anh em mình, thì ở lại trong ánh sáng và nơi người ấy không có gì nên cớ vấp phạm. (1Ga 2,10)

3-Lương thực:

Ngoài hai phương pháp trên, Chúa Giêsu còn cấp dưỡng cho chúng ta lương thực, để bồi bổ tâm hồn, đem lại sự sống Thần linh bất diệt:

Ai ăn Thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. (Ga 6,54)

  • Bí quyết để tìm được sự sống bất diệt đã có. Lương thực để đem lại sự sống Thần linh cũng sẵn.

Thế mà nhiều người vẫn không đến nhận lãnh!

Họ vẫn mải miết đi tìm sự sống phần xác, họ trau chuốt thân xác hay hư nát này bằng những vinh hoa trần tục, bằng những bất công, giả dối.

*        Chúa nói với bà Magarita rằng:

*       Những kẻ nặng tội nhất, là những kẻ rửng rưng, những kẻ khô khan, vì thật khó mà đánh động lòng họ. (TĐTYNH ngày 08-03-1967)

*       Ước gì mọi người đồng tâm nhất trí cầu xin cho Nước Tình Yêu Cha đến ngự trị – cũng như họ cầu nguyện Cha ban những ân sủng mà họ coi là cần thiết nhất cho họ. (TĐTYNH ngày 28-03-1967)

*        Lời trong sách Khôn ngoan đã dạy rằng:

Đừng mãi sống lầm lạc mà lao vào chỗ chết. Chớ có làm chuyện gì để mình phải diệt vong.

Cầu nguyện:

Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu. Chúa đã sắm sẵn cho chúng con sự sống đời đời, nhờ công cuộc cứu chuộc của Đức Giêsu Kitô. Xin cho chúng con luôn bước đi trong ánh sáng Thần linh của Chúa, đừng bao giờ để chúng con xa lìa tình yêu của Chúa. Amen.