015- HÃY Ở LẠI TRONG THẦY

Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (15,1-7)

      Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh trái, thì Người chặt đi, còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được sạch rồi, nhờ lời Thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong Thầy, như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho. Anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành, ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo, người ta nhặt lấy quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong Thầy, và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. (Đó là Lời Chúa)

Chia sẻ:

*        Sự sống phần xác của chúng ta: Nhờ ngũ cốc, động vật, thực vật…để tạo nên những chất dinh dưỡng, giúp cho thân xác của chúng ta được tăng trưởng và duy trì sự sống.

*        Sự sống Thần linh của chúng ta: Nhờ ăn Mình và Máu Chúa Kitô mới được sống muôn đời. Chính Chúa Giêsu đã dạy: Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. (Ga 6,57)

*        Từ khi chúng ta  lãnh nhận Bí tích Rửa tội, chúng ta được tháp nhập vào thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô, chúng ta được nuôi dưỡng bằng Thần khí và lớn lên trong thần Khí. Như con người được tăng trưởng theo thời gian, thì tâm hồn của chúng ta cũng cần được lớn mạnh trong Chúa luôn mãi. Bởi thế, Chúa Giêsu đã lấy chính Mình Máu Người để làm của ăn nuôi sống linh hồn chúng : Ai ăn Thịt tôi và uống Máu tôi, thì sẽ được sống muôn đời.

*        Như vậy, nếu chúng ta Rước Mình Thánh Chúa mỗi ngày, thì chính Chúa đang sống trong chúng ta và chúng ta cũng đang thực sự sống sự sống Thần Linh của Chúa, chẳng khác nào cành nho sống bởi cây nho.

Muốn cành nho sinh nhiều hoa trái, thì cần phải cắt tỉa. Linh hồn muốn sinh nhiều ơn phúc thiêng liêng cũng cần được Thiên Chúa cắt tỉa.

*        Thiên Chúa cắt tỉa chúng ta bằng những đau khổ, những gian nan, những thất bại, những bệnh tật, những đói nghèo, những thử thách…và nhiều thứ khác ngoài ý muốn của chúng ta.

          Những cắt tỉa đó tôi luyện Đức tin của chúng ta, rèn luyện Đức Cậy của chúng ta, và tăng thêm Lòng Mến nơi chúng ta.

Như vậy, nếu chúng ta chịu để Thiên Chúa cắt tỉa, thì chúng ta đã đạt được ba nhân đức tối cần thiết để được ơn cứu rỗi rồi.

*        Đức Kitô là Con Thiên Chúa cũng đã bị Thiên Chúa cắt tỉa, từ khi nhập thể mang kiếp con người, cho đến chặng đường khổ giá. Biết bao nhiêu đau khổ, tủi nhục, đắng cay. Thế rồi cuối cùng Người đã mang tất cả lên cây thập tự, để cùng đóng đinh với Người.

   Qua sự đau khổ ấy, Chúa Giêsu đã sống lại vinh quang và về trời ngự bên hữu  Chúa Cha . Cũng chính nhờ sự sống lại khải hoàn này, con người chúng ta mới được giao hòa cùng Thiên Chúa.

*        Chúa Giêsu nói với bà Magarita: Nếu con không đau khổ, thì con có gì mà dâng lên Cha? (Thông Điệp Tình Yêu Nhân Hậu)

*        Thánh Phaolô dạy: Thiên Chúa sửa sạy là vì lợi ích của chúng ta, để chúng ta được thông phần vào sự thánh thiện của Người. Ngay lúc bị sửa dạy, thì chẳng ai lấy làm vui thú, mà chỉ thấy buồn phiền. Nhưng sau đó, những người chịu rèn luyện như thế, sẽ gặt được hoa trái là bình an và công chính. (Dt 12,10-11)

Tóm lại:

Thánh Phêrô dạy rằng: Được chia sẻ những đau khổ của Đức Kitô bao nhiêu, anh em hãy vui mừng bấy nhiêu, để khi vinh quang Người tỏ hiện, anh em cùng được vui mừng hoan hỉ. (1Pr 4,13)

Cầu nguyện:

    Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn nhớ lời Chúa đã dạy: “Không có Thầy, thì chúng con không làm gì được” để chúng con nhận biết được sự yếu đuối của mình, mà luôn trông cậy và tín thác vào Chúa. Amen.