016- TRỜI SẼ VUI MỪNG

Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (15,3-7)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các người biệt phái và luật sĩ dụ ngôn này rằng: Ai trong các ông có một trăm con chiên và nếu mất một con, lại không để chín mươi chín con chiên khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng và vác chiên lên vai trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc. Cũng vậy, tôi bảo các ông: Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là chín mươi chín người công chính không cần hối cải.

(Đó là Lời Chúa)

Chia sẻ:

    Trong cách xử thế của con người đối với tội nhân, thì thường thường   đem đến kết cục là: Đoạn tuyệt ân tình.

*        Một người con ngỗ nghịch, đua đòi chúng bạn xấu, lập băng đảng phá   phách xóm làng, cha mẹ dạy bảo không được, thì Từ con. Thế là rảnh nợ.

*        Một người chồng hoặc người vợ ngoại tình, không biết ăn năn sửa mình, mà cứ lao đầu vào tội lỗi, thì ly dị, bỏ nhau, dứt bỏ tình nghĩa, mỗi người một nơi, Thế là xong chuyện.

*        Một tên trộm, cướp của giết người, làm cho bao người phải lo lắng, ăn ngủ chẳng yên, cải hóa không được, thì kết cục là tử hình. Thế là an tâm, thở phào nhẹ nhõm.

      Chúng ta xử với nhau như vậy thì cho là công bằng, hợp lý, hợp luật. Nhưng có bao giờ lương tâm của chúng ta áy náy? Có bao giờ chúng ta tìm hiểu nguyên nhân đã gây ra những vụ việc như vậy? Có bao giờ chúng ta tìm những biện pháp để khắc phục những cái xấu đó?

*        Đối với Thiên Chúa, thì lại xử sự khác chúng ta: Ai trong các ông có một trăm con chiên và nếu mất một con, lại không để chín mươi chín con chiên khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được sao?

*        Con chiên lạc là con chiên tự mình rời bỏ hàng ngũ, rời bỏ bạn chiên, rời bỏ chủ chiên để đi tìm một phương trời khác theo ý nó.

*        Người tội lỗi là người rời bỏ cộng đoàn, rời bỏ Hội Thánh, rời bỏ tình yêu của Thiên Chúa. Quay lưng với tất cả, để đi đến một chân trời mới, sống theo sở thích của mình, chẳng cần luật lệ, chẳng sợ tội lỗi, chẳng phụng thờ ai.

*        Người ra đi trong tội thì chỉ biết sống trong tội, nhưng Chúa Cha thì lại rất đau lòng. Vì muốn cho con cái được hưởng phúc trường sinh. Chúa đã không tiếc gì với con người, đến nỗi đã hy sinh chính Con Một của mình, để cho con người được sống. Do đó. Chúa thương tiếc một linh hồn tội lỗi, mà linh hồn đó đã được Chúa Giêsu đổ máu ra để cứu chuộc.

*        Thiên Chúa đi tìm con chiên lạc: Thiên Chúa từ trời xuống trần gian để đi tìm con người tội lỗi. Thiên Chúa đã tìm thấy con người, ở với con người, chữa lành những bệnh tật, băng bó thương tích, giải thoát khỏi xiềng xích của ma quỉ, sau đó đưa con người về với Thiên Chúa.

*        Thiên Chúa cải hóa con người bằng Tình Yêu, chứ không phải bằng luật lệ:

–        Người phụ nữ ngoại tình bị bắt quả tang: Ta không kết án chị, chị hãy về và đừng phạm tội nữa.

–        Mađalenna: Người nào yêu mến nhiều thì được tha nhiều.

–        Gia kêu: Lạy Thầy, con có làm thiệt hại ai thì con đền gấp bốn.

–        Matthêu: Bỏ tất cả chức tước, lợi lộc để đi theo Chúa.

–        Phêrô: Chúa ngoảnh mặt lại nhìn, ông nhớ đến lời Chúa, bỏ ra ngoài ăn năn khóc lóc thảm thiết.

Chúa đã nói: “Cho dù người mẹ có bỏ con mình, nhưng Ta chẳng bao giờ bỏ các ngươi”  chúng ta nghĩ sao?

Tóm lại:

Mỗi lần chúng ta xúc phạm đến Chúa, thì hãy ăn năn sám hối, cậy trông vào lòng từ bi của Chúa và cầu xin Chúa thứ tha tội lỗi cho chúng ta.

Cầu nguyện :

Lạy Chúa Chúa biết chúng con yếu đuối nên thường sai phạm. Chúa chẳng chấp tội chúng con, nên Chúa vẫn đợi chờ chúng con trở về với Chúa. Xin Chúa ban ơn tha thứ, và thêm ơn Thánh cho chúng con, để chúng con luôn luôn sống xứng đáng là người con của Chúa. Amen.