Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (17,11-14)
Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong Danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong Danh Cha mà Cha đã ban cho Con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Bây giờ Con đến cùng Cha, và Con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của Con. Con đã truyền lại cho họ Lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như Con đây không thuộc về thế gian. (Đó là Lời Chúa)
Chia sẻ:
1-Sống với Chúa là phải học nơi Chúa:
Anh em hãy mang lấy ách của Tôi, và hãy học với Tôi, vì Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách Tôi êm ái, và gánh Tôi nhẹ nhàng. (Mt 11,29-30)
a-Hiền hậu:
* Đây là người tôi trung ta nâng đỡ, là người Ta tuyển chọn và quý mến hết lòng…..cây lau bị giập, người không đành bẻ gẫy, tim đèn leo lét, cũng chẳng nỡ tắt đi. (Is 42,1+3)
* Đức Giêsu thấy đám đông, Người chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. (Mt 10,36)
* Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. (Lc 23,34)
b-Khiêm nhường:
* Ai muốn làm lớn, thì phải làm người phục vụ anh em, và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. (Mt 20,26-28)
* Nếu Thầy là Chúa, là Thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng hãy rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em. (Ga 13,14-15)
2-Sống với Chúa là thực hiện các điều Chúa dạy:
* Con đã truyền lại cho họ Lời của Cha. (Ga 17,14)
* Ai đến với Thầy và nghe những lời Thầy dạy mà đem ra thực hành, thì Thầy sẽ chỉ cho anh em biết, người ấy ví được như ai? Người ấy ví được như một người khi xây nhà, đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà, thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc. (Lc 6,47-48)
3-Sống với Chúa là phải theo Chúa:
* Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. (Mt 16,24-25)
* Ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu thì kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. (Ga 12,26)
4-Sống với Chúa là kết hợp với Chúa:
* Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. (Ga 6,56-57)
* Thầy là cây nho, các con là cành, ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. (Ga 15,5)
5-Sống với Chúa sẽ được Chúa gìn giữ:
* Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong Danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong Danh Cha mà Cha đã ban cho Con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất.(Ga 17,11-12)
* Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. (Ga 15,9)
6- Sống với Chúa sẽ được ở với Chúa:
* Lạy Cha, con muốn rằng: Con ở đâu thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang Con. (Ga 17,24)
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu.
Chúa đã kêu mời chúng con làm môn đệ Chúa.
Xin cho chúng con được trung thành đi theo Chúa cho đến trọn đời, để mai này chúng con cùng được hưởng vinh quang với Chúa trên quê trời muôn đời. Amen.
Hát: Đoàn con đến đây dâng lời ước nguyền.
Ngày đêm mến Cha cho trọn khối tình con.
Được yêu mến Cha bao là êm đềm.
Hồn con sướng vui tháng năm hết ưu phiền.
Kính dâng Cha tình yêu chúng con.
Vững tin Cha niềm tin sắt son.
Đem hết tâm hồn dẫn dắt chiên lạc đường
Về cùng Cha hưởng bao mối tình thương.
Kính dâng Cha tình yêu chúng con.
Vững tin Cha niềm tin sắt son.
Cho đến khi nào ly thoát khỏi cõi đời
Về cùng Cha hưởng vinh phúc trên trời.