021- SỐNG ĐẠO NGÀY NAY

Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (25,34-40)

Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn. Ta khát, các ngươi đã cho uống. Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước. Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc. Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng. Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han. Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: Lạy Chúa! Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống, có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà cho mặc. Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù mà đến hỏi han đâu. Đức Vua sẽ đáp lại rằng: Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.

(Đó là Lời Chúa)

Chia sẻ:

1-      Thời Cựu Ước: Dân Do thái đã lập Giao ước với Chúa để thờ phượng Người, nhưng sau này họ đã phản bội lại giao ước ấy.

*        Bởi vì : Ngươi không nhớ những ngày thơ ấu và đã gây bực bội cho Ta bằng tất cả những điều đó….Nên Ta sẽ tùy theo lối ngươi sống mà đối xử với ngươi, Sấm ngôn của Đức Chúa là Chuá Thượng. Nào ngươi đã chẳng làm điều ô trọc cùng với tất cả những việc ghê tởm đó sao? (Ed 16,43)

2-      Thời Tân Ước: Chúa Giêsu đã khiển trách các Biệt phái:

*        Khốn cho các ngươi, hỡi kinh sư và người Pharisêu giả hình, các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thư ô uế, các ngươi cũng vậy. Bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác. (Mt 23,27-28)

3-Thời chúng ta:

a-Sống đạo vì truyền thống:

Đa số chúng ta theo đạo từ khi mới lọt lòng mẹ. Trước đây, sau khi chúng ta sinh ra được 7 ngày, nhưng ngày nay thì sau một tháng, chúng ta được cha mẹ đem đến nhà thờ để chịu Bí tích Rửa tội. Rồi khi trửơng thành, chúng ta đương nhiên là người có Đạo Công Giáo. Bởi thế, cũng có một số người không ý thức được cách sống đạo của mình, có khi còn cho việc giữ đạo, đọc kinh, đi lễ làm mất thì giờ lao động hoặc học tập.

b-Sống đạo vì lề luật:

*        Khi đã trở thành người có đạo, đã học biết Giáo lý, nhưng tâm hồn chẳng mấy thiết tha với Đạo, nên chỉ giữ đạo một cách máy móc, để khỏi vi phạm lề luật mà thôi. Do đó, có khi đi lễ cho chiếu lệ, chẳng hiệp ý với Chủ tế và cộng đoàn để dâng lễ, mà chỉ biết đứng ngoài, ngắm mây trời, chuyện trò, hút thuốc, cười đùa vui vẻ. Đến khi lễ xong, cộng đoàn ra về mình cũng về, thế là coi như đã xong bổn phận đối với Chúa.

c-Sống đạo vì vụ lợi:

*        Khi cầu xin được những ơn mình mong muốn, thì giữ đạo tốt, siêng năng chăm chỉ đọc kinh, đi lễ. Nhưng khi gặp thử thách, gian nan thì chán nản, kêu trách rồi bỏ cả Chúa luôn.

*        Bình thường sống khô khan nguội lạnh, gian lận, trộm cắp, đủ mọi thứ tội, chẳng biết Chúa, Mẹ là ai. Nhưng khi gặp hoạn nạn thì vội vàng chạy đến hết đền nọ đến đài kia để hành hương khấn vái. Coi Chúa và Mẹ như là người giữ của cho chúng ta vậy.

*        Cũng có khi mở tay ra đón nhận ơn Chúa, nhưng lại nắm tay vào khi người khác cần giúp đỡ. Hoặc đóng góp vào công việc chung xây dựng nhà Chúa thì miễn cưỡng, kêu ca….

d-Sống đạo vì hạnh phúc mai sau:

*        Những môn đệ chân chính thì sống theo tinh thần của Chúa. Phải phục vụ anh em với tấm lòng Yêu thương: “Ta đói, các ngươi đã cho ăn. Ta khát, các ngươi đã cho uống. Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước. Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc. Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng. Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han”

Đó cũng là yêu cầu khẩn thiết về cách sống đạo ngày nay mà những người con của Chúa phải thực hiện.

*        Nhờ cách sống của chúng ta, mà anh em lương dân nhận biết được Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa Tình Yêu. Như Chúa đã dạy: Ánh sáng của chúng con phải chiếu rạng ngời trước mặt người đời, để họ nhìn thấy những việc thiện hảo của chúng con mà nhận biết, ca tụng Cha chúng con ở trên trời. Chúng con hãy là chứng nhân của Cha.

*        Có sống được như Kinh Thương người có 14 mối, có tránh được Bẩy mối tội đầu, thì mai này chúng ta mới được nghe lời mời gọi âu yếm ngọt ngào Chúa sẽ dành cho chúng ta: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa.”(Mt 25,34)

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã xuống thế làm người, để dạy chúng con biết con đường  về Nước Chúa.

Xin cho chúng con biết trung thành với Chúa, và biết quảng đại thực thi Đức Bác ái đối với anh em, để chúng con mãi mãi là môn đệ đơn thành của Chúa. Amen.