Lời Chúa trong sách sáng thế. (1,1-5)
Lúc khởi đầu Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm và Thần Khí Chúa bay lượn trên mặt nước. Thiên Chúa phán: Hãy có ánh sáng! Liền có ánh sáng. Thiên Chúa thấy rằng ánh sáng tốt đẹp. Thiên Chúa phân rẽ ánh sáng và bóng tối. Thiên Chúa gọi ánh sáng là ngày, bóng tối là đêm Qua một buổi chiều và một buổi sáng. Đó là ngày thứ nhất.
(Đó là Lời Chúa)
Chia sẻ:
1-Về bầu trời:
* Mỗi buổi sáng, khi thức giấc, chúng ta nhìn về hướng đông, thấy ánh sáng huy hoàng chói lọi của mặt trời, chúng ta gọi rằng: Mặt trời mọc.
* Mỗi buổi chiều, nhìn về phía tây, chúng ta thấy mặt trời chuyển sang mầu vàng nhạt, ánh sáng yếu dần rồi tắt lịm, chúng ta gọi rằng: Mặt trời lặn.
* Từng đêm, nhìn lên bầu trời, chúng ta thấy vô vàn tinh tú sáng lấp lánh, lung linh rất đẹp. Chúng ta gọi nó là các ngôi sao.
* Vào những đêm 15-16 âm lịch, khi nhìn lên bầu trời, chúng ta thấy có một vầng sáng lớn trong lành mát dịu, khiến cho lòng người khoan khoái dễ chịu. chúng ta gọi vầng sáng đó là mặt trăng.
* Các sự kiện đó ngày nào cũng xẩy ra như vậy, năm nào cũng như thế. Trải qua bao nhiêu ngàn năm nó cũng không bao giờ thay đổi.
Sự bất di bất dịch đó chúng ta gọi là trật tự. Trật tự đó con người không điều khiển được, khoa học cũng không làm chủ được, mà chỉ có Đấng tạo dựng ra nó mới chỉ huy nó được mà thôi.
2- Về thời tiết khí hậu.
* Thiên Chúa đã an bài, quân bình thời tiết và khí hậu để cho muôn loài muôn vật được phát triển và sinh tồn. Có nắng, mưa, sương, gió, nóng lạnh…
Chẳng những cây cối cần đến thời tiết và khí hậu, mà con người lại còn cần hơn để duy trì sự sống.
* Ngày xưa, mỗi khi đến vụ cầy cấy, ông bà chúng ta thường hát rằng:
“Lạy Trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cầy, lấy đầy bát cơm, lấy rơm đun bếp.” Lời hát ru này đã chứng tỏ sự bất lực của con người, nên phải trông cậy vào Đấng Tạo Hóa.
* Ngày nay, khi con người áp dụng tốt việc thủy lợi để dẫn nước vào ruộng canh tác, thì lại kiêu ngạo mà hát rằng: “Ngày xưa hạn hán cầu Trời, ngày nay hạn hán ta thời làm mưa.”
* Nhưng thực tế đã cho thấy, nhiều năm hạn hán nứt nẻ cả ruộng, lúa bắp chết khô, mà con người chẳng thay trời làm mưa được.
3-Về muôn loài muôn vật:
* Thiên Chúa phán: Đất phải sinh thảo mộc xanh tươi, cỏ mang hạt giống và cây trên mặt đất có trái, ra trái tùy theo loại, trong hạt có giống. Liền có như vậy. (St 1,11)
* Thiên Chúa phán: Nước phải sinh ra đầy rẫy những sinh vật lúc nhúc và loài chim phải bay lượn trên mặt đất, dưới vòm trời…Thiên Chúa chúc phúc cho chúng rằng: Hãy sinh sôi nẩy nở thật nhiều, cho đầy biển và chim phải sinh sản cho nhiều trên mặt đất. (St 1,20-22)
* Thiên Chúa phán: Đất phải sinh ra các vật tùy theo loại: Gia súc, bò sát và dã thú tùy theo loại…liền có như vậy. (St 1,24-25)
3- Về con người:
* Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình.Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ và Thiên Chúa phán với họ: Hãy sinh sôi nẩy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất. Hãy làm chủ cá biển, chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất, liền có như vậy. (St 1,27-28)
* Căn cứ vào Thánh Kinh, chúng ta xác nhận rằng: Con người và muôn loài sống trên mặt đất, cũng như mọi vật trên bầu trời, đều do Thiên Chúa tạo dựng, và việc truyền sinh nòi giống đã được Thiên Chúa an bài. Do đó, các tạo vật phải phục tùng và tôn thờ Thiên Chúa là phải đạo.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, nhìn vào vũ trụ bao la rộng lớn, chúng con cảm phục Chúa là Đấng Thượng Trí, đã tạo dựng nên muôn loài muôn vật vì yêu thương chúng con, và cũng vì muốn cho chúng con được hưởng hạnh phúc. Nhưng đã bao lần chúng con chối từ tình yêu của Chúa, mà chỉ sống theo ý riêng.
Xin Chúa cho chúng con luôn nhận ra rằng: Không có Chúa thì chúng con chẳng làm được gì, để chúng con luôn trông cậy và phó thác cuộc đời của chúng con trong sự quan phòng của Chúa. Amen.