024- GẶP CHÚA TRONG ANH EM

Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (10,29-37)

Có người thông luật kia thưa cùng Đức Giêsu rằng: Ai là người thân cận của tôi?

Đức Giêsu đáp: Một người kia từ Giêrusalem xuống Giêrikhô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp, chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ có Thầy Tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy, trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi cũng thế, một Thầy Lêvi tới chỗ ấy cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Samaria kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy và chạnh lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu, lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy lên lưng lừa của mình đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền trao cho chủ quán và nói: Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác.

Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? Người thông luật trả lời: Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy.

Đức Giêsu bảo ông ta: Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy.

(Đó là Lời Chúa)

Chia sẻ:

I-       Người thân cận là ai?

1-      Người thân cận là những người thân yêu:

Khi mở mắt chào đời, chúng ta được ông bà, cha mẹ, nâng niu chăm sóc, yêu thương. Lớn lên trong một gia đình, chúng ta lại cảm nhận được nguồn yêu thương đó rõ rệt và đậm nét hơn, và đương nhiên chúng ta có cảm tình và yêu thương những người đang sống gần gũi bên cạnh mình. Đó là lẽ thường tình.

2-Người thân cận là những bạn thân:

Lớn lên, bước vào đời, cắp sách đến trường, chúng ta lại có thêm bạn mới, cùng học một lớp, cùng chung một trường, bạn bè hợp tính hợp tình, gắn bó keo sơn, suốt đời nhớ nhau mãi không quên.

3-      Người thân cận là hàng xóm láng giềng:

Khi trưởng thành, hòa nhập vào cuộc sống của cộng đồng xã hội, chúng ta có một mái ấm gia đình, sống bên cạnh những người hàng xóm láng giềng, hòa thuận, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, tối lửa tắt đèn đều có nhau, hoạn nạn cùng chia, vui buồn cùng sẻ. Tình đó sẽ cao quí hơn,nếu ta nhớ được câu: Bán anh em xa, mua láng giềng gần.

4-      Người thân cận là những người mình không ưa:

Sống trong cùng một làng, một khu xóm, một xã hội, chúng ta phải chung đụng với nhiều hạng người: Tốt có, xấu có, thật thà có, gian xảo có, lừa lọc có, lợi dụng có…Lại còn có những loại người muốn hơn ta, nên tìm đủ cách gièm pha, vu khống, cốt để hạ uy tín của ta xuống cho họ được trỗi hơn ta.

*        Những loại người này Chúa đã dạy: Thầy không bảo là tha đến bẩy lần, nhưng đến bẩy mươi lần bẩy.

5-      Người thân cận là những người chưa quen biết:

Chẳng phải họ hàng, cũng không là anh em. Chỉ là con người sống với con người, đối xử với nhau bằng tình con người.

II-     Phải làm gì cho người thân cận?

*        Chúa nói với người thông luật: Ông hãy đi và làm như vậy.

*        Đó cũng là yêu cầu mà Chúa muốn con cái của Chúa phải thi hành: Anh em hãy thương yêu nhau như Thầy đã yêu thương anh em.

Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến anh em…

*        Để xác minh về lòng thương người này. Chúa đã nói: Ngày xưa Ta đói các người đã cho ăn, Ta khát các ngươi đã cho uống….

*        Điều đó chứng tỏ Chúa đã đồng hóa Ngài với mọi người chúng ta, trong anh em chúng ta cũng có Chúa, như Chúa vẫn ở trong chúng ta vậy.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng nên con người giống hình ảnh Chúa, Chúa đã ban cho con người Tình Yêu của Chúa, để chúng con dùng tình yêu ấy đối xử với nhau trong cuộc sống.

Xin Chúa làm cho tình yêu ấy được thăng tiến luôn mãi trong Cộng đoàn chúng con như lòng Chúa mong muốn. Amen.