Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (9,23-26)
Rồi Đức Giêsu nói với mọi ngườ: Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của Tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các Thánh Thiên Thần.
(Đó là Lời Chúa)
Chia sẻ:
Trong cuộc sống của chúng ta thường gặp ba trạng huống: Vui sướng – Buồn khổ – Lo lắng.
1- Vui sướng:
- Khi chúng ta đạt được những điều như lòng mong ước, thì tâm trạng sẽ vui mừng phấn khởi.
TD: Thi đậu, được mùa, có việc làm tốt ….
* Đối với phần thiêng liêng, chúng ta cũng có những niềm vui như:
* Vui vì được Thiên Chúa làm con người để cứu độ chúng ta:
“Sứ Thần nói: Này đây, tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít. (Lc 2,1-20)
* Vui vì có Nước Thiên Chúa làm gia nghiệp:
Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó. Vì Nước Thiên Chúa là của anh em. (Lc 6,17-49)
* Vui vì có được sự bình an của Thiên Chúa:
Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: Bình an cho các con. (Lc 24)
* Vui vì được Thiên Chúa yêu thương:
Chúa cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thấy. (Ga 15,9-12)
2- Buồn Khổ:
* Khi không đạt được như ý mình mong muốn, thì chúng ta đau buồn sầu khổ, nhiều hay ít tùy theo sự việc mong đợi của chúng ta.
TD: Đau khổ vì ốm đau bệnh tật.
Đau khổ vì nợ nần tùng thiếu.
Đau khổ vì hoạn nạn tai ương…..
* Đức Mẹ cũng đã từng bị đau khổ:
– Sinh con ra trong hang đá máng lừa.
– Trốn sang Ai cập để tránh bạo vương Hêrôđê.
– Theo Chúa trên đường lên núi sọ.
– Chứng kiến người ta giết con mình.
– Ẵm xác con yêu dấu trong vòng tay dịu hiền.
– Nhìn môn đệ táng xác Con vào huyệt đá.
*Chúa Giêsu cũng đã từng bị đau khổ:
– Vì dân Do thái cứng lòng tin.
– Vì người thân trong gia đình hiểu lầm (Mc 3,21)
– Vì tội lỗi của nhân loại, khi cầu nguyện trong vườn cây dầu.
– Vì bị tra tấn, hành hình.
– Hấp hối trên thập giá.
3- Lo lắng:
Về phần xác:
- Khi gặp những việc quan trọng chưa giải quyết được, chúng ta thừơng băn khoăn, lo lắng, ăn ngủ chẳng yên.
Về phần hồn:
* Các Tông đồ cũng lo sợ:
– Khi gặp cơn bão biển, thuyền gần chìm.
– Khi thấy Chúa đi trên mặt nước tưởng là ma.
– Thánh Phêrô suýt bị chìm khi đến với Chúa.
– Các Tông đồ trốn chạy khi Chúa bị bắt.
– Thánh Phêrô sợ chết chối Chúa 3 lần.
* Chúng ta thường lo sợ:
– Lo cho tương lai: Không biết ngày mai sẽ ra sao?
* Chúa dạy: Chúng con đừng lo lắng ngày mai ăn gì, mặc gì…Các thứ đó dân ngoại vẫn tìm kiếm. còn chúng con hãy lo tìm Nước Thiên cháu và sự công chính của Người trước đã, còn các sự khác Cha sẽ thêm cho.
– Lo bị cám dỗ: Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ…
* Chúa dạy: Anh em hãy cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ. (Lc 22,40)
Tóm lại:
Những sự vui buồn đau khổ, lo lắng, xẩy ra trong cuộc đời của chúng ta, như những thánh gía mà mỗi người phải vác để đi theo Chúa, mà khi vác như vậy, chúng ta phải bỏ ý riêng của mình thì mới có đủ can đảm mà vác được.
* Trong thư gửi tín hữu Do thái (12,5-13) Thánh Phaolô dạy rằng: Anh em đã quên lời khuyên nhủ được nói với anh em như những người con: Con ơi! Đừng coi nhẹ lời Chúa sửa dạy, chớ nản lòng khi Người khiển trách. Vì Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì Người mới cho roi cho vọt. Anh em hãy kiên trì để cho Thiên Chúa sửa dạy. Người đối xử với anh em như những người con. Thật vậy, có đứa con nào mà người cha không sửa dạy….Ngay lúc bị sửa dạy, thì chẳng ai lấy làm vui thú, mà chỉ thấy buồn phiền.
Nhưng sau đó, những người chịu rèn luyện như thế sẽ gặt được hoa trái là Bình an và Công chính. Bởi vậy, hãy làm cho bàn tay bủn rủn, những đầu gối rã rời nên mạnh mẽ. Hãy sửa đường cho ngay thẳng mà đi, để người què khỏi trật bước và hơn nữa, còn được chữa lành.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã xuống thế làm người, mang thân phận mỏng dòn, yếu đuối của chúng con. Để chia sẻ những khó khăn, vất vả, ốm đau, bệnh tật, thất vọng, chán chường trong cuộc sống.
Xin Chúa cho chúng con luôn nhận ra rằng; Có Chúa luôn đồng hành với chúng con trong mỗi giây phút của cuộc đời, để chúng con tin tưởng và phó thác cuộc đời của chúng con trong tình thương của Chúa. Amen.