003- PHÚC THAY AI SẦU KHỔ. VÌ HỌ SẼ ĐƯỢC THIÊN CHÚA ỦI AN

Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (16,19-21)

   Đức Giêsu bảo các ông: Anh em bàn luận với nhau về lời Thầy nói: Ít lâu nữa anh em sẽ không thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy. Thật! Thầy bảo thật anh em: Anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. (Đó là Lời Chúa)

Chia sẻ:

Trong cuộc sống của chúng ta, đã từng gặp hoặc chứng kiến biết bao nhiêu nỗi buồn:

–        Buồn vì tình – buồn vì tiền – buồn vì bệnh tật – buồn vì cô đơn – buồn vì không có con – buồn vì thất nghiệp – buồn vì xa người thân – buồn vì thân phận thấp hèn….Đúng như lời người ta thường nói: Đời là một chuỗi ngày buồn thảm. Người giầu cũng có lúc buồn, kẻ nghèo buồn lại càng thê thảm hơn.

–        Tất cả những nỗi buồn đó, nếu  không có chỗ thổ lộ tâm can, sẽ khiến cho con người ta trầm uất, phát sinh ra bệnh tật, và cuối cùng sẽ chết. bởi thế, chúng ta thường nghe nói: Buồn thúi ruột mà chết.

–        Chúng ta có thể chia các nỗi buồn ấy thành hai loại:

1-Buồn khổ về thể xác:

*        Đau buồn như trường hợp của ông Gióp.

          Thánh kinh kể rằng: Gióp là con người vẹn toàn và ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và lánh xa điều ác, ông sinh được 7 người con trai và 3 người con gái. Ông có 7.000 chiên dê, 3.000 lạc đà, 500 đôi bò, 500 lừa cái và rất nhiều đầy tớ. Ông là người giầu nhất Phương Đông.

          Một hôm Satan đến xin với Chúa cho thử ông Gióp, để xem ông có trung thành với Chúa không. Chúa đồng ý, thế là Satan làm cho con cái ông chết, gia súc cũng chết, nhà cửa bị cháy. Mất hết tài sản, nhưng ông Gióp không một lời than van trách móc, ông chỉ nói rằng: Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng. Đức Chúa ban cho, Đức Chúa lại lấy đi, xin chúc tụng danh Đức Chúa.

          Thế là Satan bị thua, nó lại xin Chúa cho thử ông một lần nữa, Chúa bằng lòng, nó làm cho ông bị ghẻ lở toàn thân, đau đớn, ngứa ngáy khổ cực vô cùng, phải ngồi trên đống tro, lấy mảnh sành mà gãi. Vợ ông cũng bảo ông hãy nguyền rủa Thiên Chúa cho rồi. Nhưng ông đáp lại: Chúng ta đón nhận điều lành từ Thiên Chúa, Còn điều dữ lại không đón nhận sao? Trong tất cả những chuyện ấy, ông Gióp không để cho môi miệng thốt ra lời tội lỗi. (G 2, 1-10)

*        Đau buồn vì bệnh tật:

–        Như những người phong cùi.

–        Như  người đàn bà bị bệnh loạn huyết 12 năm.

–        Như người thanh niên bị bại liệt 18 năm.

–        Như đứa trẻ bị kinh phong…

*        Đau buồn vì tình: Như người phụ nữ ngoại tình bị bắt quả tang.

2-Buồn khổ về tinh thần:

*        Đau buồn vì bị mất nước, bị lưu đầy: Như dân Do thái bị lưu đầy sang Babilon, và những năm tháng làm nô lệ ở Ai Cập.

*        Đau khổ vì không sinh con:

–        Như bà Sara vợp ông Apraham. (Sau này sinh ra I-sa-ac và Gia-cop. St 16,1+21,1-3)

–        Như bà Anna vợ của Encana (Sau này sinh ra Samuen. 1Sm 1,9-11 +19-20)

*        Đau khổ vì con chết:

–        Như bà góa thành Naim….

*        Đau khổ vì bị bách hại:

–        Ông Gioan Tẩy giả bị tù ngục và bị chém đầu, vì dám bênh vực lề luật. (Mc 6,17-29)

–        Các tín hữu chân chính phải chịu bách hại. (Mc 10,28-30)

–        Các môn đệ sẽ bị bách hại. (Ga 15,18 + 16,4)

–        Ông Têphanô bị ném đá chết vì danh Chúa Giêsu. (Cv 6)

–        Các tông đồ bị bách hại không ngừng. (2Cr 4,7-12)

*        Chính Chúa Giêsu khi đối diện với gánh nặng tội lỗi của con người, khiến cho Chúa phải chấp nhận bao nhiêu khổ hình và cuối cùng là cái chết bi thương trên khổ giá. Người cũng đã than thở với các môn đệ thân tín của mình rằng: Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức với Thầy. (Mt 26,38)

3-      Kết thúc mọi đau khổ:

    Để có thể vượt qua được mọi đau khổ trong cuộc đời, người tín hữu cần phải tìm niềm an ủi và cậy trông nơi Chúa.

*        Dựa vào Đức Kitô:
    Nhờ Máu Đức Giêsu đã đổ ra, chúng ta được mạnh dạn bước vào cung thánh, Người đã mở cho chúng ta một con đường mới và sống động qua bức màn, tức là chính thân xác của Người…..

     Chúng ta hãy tiếp tục tuyên xưng niềm hy vọng của chúng ta cách vững vàng, vì Đấng đã hứa là Đấng trung tín. (Dt 10,19-20+23)

*        Tin tưởng vào Chúa:

–        Xin nhớ đến nỗi khốn cùng của con.

Và cuộc đời nuốt cay ngậm đắng.

Nỗi niềm riêng canh cánh bên lòng.

          Khiến hồn con tiêu hao mòn mỏi.

          Đây là điều con suy đi gẫm lại.

          Nhờ thế mà con vững dạ đợi trông. (Ac 3,19-21)

–        Ngài đã đoái nhìn phận con cùng khốn,

          con lâm cảnh ngặt nghèo,

 Ngài lo lắng trông nom. (Tv 30)

Tóm lại:

Tất cả mọi đau buồn, gian khổ mà con cái Chúa phải chịu ở đời này, có những đau buồn được Thiên Chúa giải gỡ ngay hiện tại, nhưng cũng có những đau buồn Chúa muốn cho chúng ta lập nhiều công phúc hơn, để chờ ngày Chúa đến trong vinh quang….. Ngày ấy, trên núi này, Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc: Tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon, thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế. Trên núi này, Người sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân, và tấm màn trùm lên muôn nước. Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. Đức Chúa là  Chúa Thượng sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người và trên toàn cõi đất. Người sẽ xóa sạch nỗi ô nhục của dân Người. Đức Chúa phán như vậy. (Is 25,6-8)

*        Đức cố hồng y Phanxicô Xavie Nguyễn văn Thuận khuyên:

    Trong gian khổ có 3 điều con nên tránh:

1-      Đừng điều tra tại ai. Hãy cám ơn dụng cụ nào đó Chúa dùng để thánh hóa con.

2- Đừng than thở với bất cứ ai. Chúa Thánh Thể và Đức Mẹ là nơi con tâm sự trước hết.

3- Khi đã qua, đừng nhắc lại và trách móc, hận thù. Hãy quên đi, đừng nhắc lại bao giờ và nói: Alleluia. (ĐHV số 700 tr 273)

Và khi đau khổ cực độ. Con hãy nhìn lên Thánh giá, ôm choàng lấy Thánh Giá và con sẽ thinh lặng đứng vững như Đức Mẹ.

 (ĐHV số 694. tr 272)

Cầu nguyện:

Lạy Cha giầu lòng thương xót.

Vì tội lỗi đã xâm nhập vào trần gian, nên con người phải chịu biết bao nhiêu đau khổ. Nhưng Cha đã cho Con Một của Cha xuống trần, để gánh lấy muôn ngàn đau khổ của chúng con, để chúng con được sống hạnh phúc trường sinh với Cha.

Xin Cha ban cho chúng con được vững tin và phó thác cuộc đời của chúng con trong tình yêu của Cha, để mai này chúng con được xứng đáng lãnh nhận phần thưởng Cha đã hứa ban cho chúng con trên Quê Trời.

Amen.