032- LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA VÔ BIÊN TRONG MỌI MẦU NHIỆM CỦA THIÊN CHÚA

      Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.( 9,9-13)

       Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Matthêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: Anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy đi theo Người. Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người rằng: Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi như vậy? Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói: Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.

(Đó là Lời Chúa)

Chia sẻ:

Theo Chúa thì phải dứt bỏ quá khứ.

1-Anh hãy theo tôi:

*        Lời mời gọi người thu thuế, tuy ngắn gọn, nhưng chứa bao tình yêu thương nồng ấm, vì thân phận của một người bị người đời khinh bỉ, xa lánh , được liệt vào hạng ngừơi tội lỗi, không còn ai bầu bạn nên phải sống cô đơn.

*        Hôm nay mới được gặp Chúa lần đầu, Chúa đã nhìn thấy tận đáy lòng của ông, nên cảm thương sự trống vắng cô đơn đó,  nhất là Chúa nhìn thấy nỗi khát khao sự công chính của ông, nên Chúa đã mời gọi ông làm môn đệ của Chúa.

*        Rất bất ngờ, sau khi nghe lời mời gọi, ông đã nhanh nhẹn đứng dậy và đi theo Chúa, từ bỏ nhà cửa, tài sản mà ông đã gây dựng bao năm qua, chẳng phân vân, chẳng tính toán hơn thiệt. Bởi vì sự mong mỏi trở nên người công chính nung nấu tâm hồn ông đã từ lâu, hôm nay mới có dịp để thực hiện.

*        Trong cuộc sống của người Kitô hữu chúng ta, cũng đã được Chúa mời gọi từ khi mới lọt lòng mẹ, chúng ta đã theo Chúa, ngừơi thì 80, 90, 100 năm, kẻ thì vài chục năm, kẻ thì mới được gọi hôm nay đây. Tất cả chúng ta đã và đang làm cùng một công việc, đó là làm vườn nho của Chúa, chăm sóc vườn nho là công việc chính. Nhưng nhiều khi vì mải mê làm theo ý riêng, hưởng lợi lộc riêng,  nên chúng ta đã sao nhãng bổn phận của mình.

*        Mặc dù đã đựơc kêu gọi làm con Chúa, được quyền chung hưởng gia tài là Nước Trời. Nhưng điều cốt yếu là phải chu toàn bổn phận của người làm con, phải làm những điều mà Chúa muốn, nghĩa là phải biết sống tuân phục ý Chúa.

*        Chúa gọi: Hãy theo Tôi! Chúng ta đã chấp nhận đi theo Chúa, thì phải tin tưởng phó thác cuộc đời của mình theo sự dìu dắt, hướng dẫn của Chúa.

“Lạy Chúa, dù qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.”(TV 23,4)

  • Thung lũng trần gian đầy những đau khổ và sợ hãi, bóng tối tội lỗi đầy rẫy những sự chết, tử thần luôn rình rập, ma quỉ hằng kêu mời chúng ta chiều theo đam mê tội lỗi để xuống ở với chúng. Nếu chúng ta không quyết liệt chống trả lại các mưu chước của quân thù, thì có ngày chúng ta sẽ quên Chúa.

2-      Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế:

Điều kiện theo Chúa thật đơn giản: Đó là có tấm lòng yêu thương chân thành. Yêu như Chúa đã dạy, yêu như Chúa đã yêu. Yêu Chúa bằng tâm hồn chứ không phải vì hình thức, vì luật lệ.

*        Có bao lần chúng ta đi tham dự Thánh Lễ sốt sắng vì yêu Chúa?

*        Có bao lần chúng ta đi tham dự Thánh lễ, tham dự các giờ Phụng vụ cho qua lần chiếu lệ, để giữ luật kẻo sợ tội, kẻo sợ người khác chê cười vì lười biếng….?

*        Có bao lần chúng ta tham gia các việc tông đồ để cho người khác khen mình là đạo đức, là tài giỏi?

*        Có bao lần chúng ta làm mất danh dự của người khác, để hạ họ xuống, cho mình được vượt trội hơn?

*        Những việc đạo đức như vậy, không đem lại phần thưởng, nhưng lại là cớ để phạm tội. Chúa chẳng muốn lễ tế, mà là muốn lòng nhân. Phụng sự Chúa với một tâm hồn yêu mến và chân thành thật sự, chứ không vì lợi ích của cá nhân.

3-      Tôi đến để kêu gọi người tội lỗi:

*        Con người được trở nên công chính nhờ công nghiệp cứu chuộc của Đức Kitô. Khi lãnh Bí tích rửa tội, chúng ta đã được trở nên công chính, nhưng theo thời gian, càng khôn lớn, chúng ta lại càng tiếp xúc nhiều với mọi hoàn cảnh của xã hội, trong đó có sự dữ, có sự lành, nhưng bản tính yếu hèn của con người lại thích hướng về điều dữ hơn điều lành.

*        Chính Thánh Phao lô cũng xác nhận: Điều tôi muốn thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét thì tôi lại cứ làm.( Rm 7,15)

*        Cũng bởi vì thích chiều theo tính xác thịt, nên con người vẫn đắm chìm trong tội lỗi, mà đã sống trong tội lỗi thì mất ơn Chúa, mất nước Trời là phần thưởng tối hậu của người Kitô hữu.

*        Đứng trước sự hoành hành của thế lực tội lỗi, Thiên Chúa không nỡ để cho con cái của Người bị lôi cuốn vào sự chết. Nên đã sai Con Một xuống trần gian, để dạy dỗ và dẫn đưa con người về cùng Thiên Chúa.

*        Trong suốt quãng đời của Con Thiên Chúa nhập thể. Ngài đã chữa lành những tật nguyền thể xác cũng như tinh thần cho bao người. Đã mở lòng cho nhiều người nhận biết Danh Cha và nhất là đã thiết lập những Bí tích để làm phương tiện cứu rỗi cho con người và trao quyền cho Hội Thánh tiếp tục sứ mạng cứu độ mà Chúa Kitô đã khai mở và thực hiện.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót.

Chúa chẳng muốn cho một ai trong chúng con phải hư mất, nên Chúa đã lập các Bí tích làm phương tiện cho chúng con được nên thánh, nhất là nhờ Bí tích Thánh Thể, Chúa ban cho chúng con được mạnh sức trên đường về quê trời.

 Xin Chúa cho chúng con vững tin vào Tình yêu của Chúa và luôn trông cậy vào Lòng thương xót của Chúa, để chúng con biết ăn năn sám hối sau mỗi lần chúng con vấp ngã. Amen.