Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (15,1-7)
Các ngừơi thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe Người giảng, Những người Pharisêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này:
Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại và nói: Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó. Vậy tôi nói cho các ông hay: Trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.
(Đó là Lời Chúa)
Chia sẻ:
Thiên Chúa không muốn ai phải chết.
1- Đi tìm chiên lạc:
Vì con người tội lỗi, xa dần Thiên Chúa, không muốn gặp mặt Thiên Chúa nữa, mà chỉ muốn chạy theo sự đam mê khoái lạc của xác thịt. Bởi thế Thiên Chúa đã bỏ trời cao xuống trần thế làm con ngừơi, đi tìm con người, sống với con người để cảm hóa con người và đưa con người về với Chúa Cha.
* Một vị Thiên Chúa Ngôi Hai, đã từ bỏ ngôi vị Thiên Chúa mà mặc lấy tấm thân nghèo hèn của một tạo vật, để đi tìm những con chiên bị lạc, những con chiên đã khước từ ơn Chúa, đã chối bỏ tước vị là người con của sự sáng mà sống theo thần dữ.
* Hành trình đi tìm chiên lạc của Thiên Chúa thật khó khăn, vất vả và đau khổ cùng cực:
– Khó khăn ngay từ khi mới sinh ra, nghèo nàn thiếu thốn mọi sự…
– Vất vả khi đi rao giảng Tin mừng: “ Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” (Mt 8,20)
– Đau khổ khi bị những người biệt phái ganh tỵ, chống đối.
– Đau khổ khi bị học trò bội phản.
– Đau khổ vì ông quan tham quyền cố vị, không dám bênh vực lẽ phải : “ Ta vô can về máu người công chính này”
– Đau khổ vì bị đói khát trên đường vác thập giá lên núi sọ.
– Đau khổ vì bị mọi người xỉ nhục.
– Đau khổ vì bị chết nhục nhã trên thập giá.
2- Vui mừng khi tìm thấy:
* Nhưng bù lại sự đau khổ của Con Thiên Chúa làm người. Giờ phút cuối cùng, Chúa đã nhận được niềm an ủi, chẳng phải của người thân tín, chẳng phải của bạn bè, mà lại là niềm an ủi của người gian phi. Trong ánh mắt đức tin, anh ta đã nhìn ra Đấng Cứu Thế, chẳng mắc tội gì mà phải chết cùng một bản án với mình. Bởi thế anh ta đã mắng tên gian phi bên trái rằng: “ Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa mày cũng không biết sợ? Chúng ta chịu như thế này là đích đáng , vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái. Rồi anh ta thưa với Đức Giêsu: Ông Giêsu ơi! Khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi.” *Quá vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn hối cải, Chúa liền ban thưởng cho anh ta: “ Tôi bảo thật anh: hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.” (Lc 23, 40-43)
* Và sau khi chết, Chúa Giêsu lại nhận được thêm một niềm an ủi nữa, đó là sự hối hận của viên quan đại đội trửơng, đã giám sát cuộc hành hình Chúa nói: “ Quả thật, người này là Con Thiên Chúa.” (Mc 15,39)
3- Thái độ của quân thù:
Lòng Thương xót và ơn cứu độ của Chúa dành cho tất cả mọi người. Nhưng các Thựơng tế và kỳ mục vẫn cố chấp sống trong sự lầm lạc của mình và còn xúi giục dân chúng vào hùa với mình để kêu xin Philatô kết án Chúa:
- Đóng đinh nó vào thập giá!
- Philatô hỏi: Thế ông ấy đã làm điều gì gian ác?
- Họ càng la to: Đóng đinh nó vào thập giá!
- Philatô nói: Ta vô can trong vụ đổ máu người này.
- Toàn dân đáp lại: Máu hắn cứ đổ xuống đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi. (Mt 27,22-25)
Đến nỗi, Sau khi Chúa sống lại như lời Ngài đã báo trước, để ứng nghiệm lời Kinh thánh: Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại. (Lc 24,46). Họ đã cho lính một số tiền lớn và bảo: Các anh hãy nói như thế này: Ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác. Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy. (Mt 28,13).
* Ngày nay, đối với chúng ta là những người đựơc dạy bảo, được học biết về Chúa và được gia nhập vào Hội thánh của Chúa. Chúng ta đã được trở nên người thừa kế nước Trời.
* Nhưng có bao giờ chúng ta nhìn lại xem cách sống của mình, có giống dân Do thái ngày xưa không? Khi được Chúa cho ăn bánh no nê trong hoang địa thì tôn Chúa làm Vua. Nhưng khi được các thượng tế cho tiền để làm điều chống lại Chúa thì sẵn sàng nghe theo. Đúng là quân phản bội!
* Có khi nào chúng ta cứ cố chấp sống theo tính xác thịt, giữ luật chiếu lệ, ươn lười trễ nải, khô khan nguội lạnh, hoặc đắm chìm trong đam mê lạc thú…Hoặc có khi nào vì một chút lợi nhỏ mà sẵng sàng chối bỏ Chúa không?
* Kẻ thù vẫn tìm mọi cách để mua chuộc linh hồn chúng ta. Nếu chúng ta không nhớ lời Chúa dạy: “ Anh em hãy canh thức và cầu nguyện , để khỏi lâm vào cơn cám dỗ, vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu đuối.” (Mt 26,41)
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy Lòng Thương xót, Chúa đã nói với chúng con rằng: Ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn hối cải và được sống. Chúa vẫn chờ đợi chúng con trở về cùng Chúa, sau mỗi lần chúng con sa ngã và vấp phạm.
Xin Chúa soi lòng mở trí và tăng thêm nghị lực để chúng con mạnh dạn bỏ đàng tội lỗi mà ăn năn trở về cùng Chúa, để hưởng ơn tha thứ và ơn thương xót của Chúa. Amen.