Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (19,27-29)
Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng thưa Người: Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì? Đức Giêsu đáp: Thầy bảo thật anh em, anh em là những người đã theo Thầy, thì đến thời tái sinh, khi Con Người ngự tòa vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên mười hai tòa, mà xét xử mười hai chi tộc Ít-ra-en. Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất vì Danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp.
(Đó là Lời Chúa)
Chia sẻ:
Hy sinh phấn đấu vì Nước Trời.
1- Từ bỏ để theo Chúa:
* Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. (Mt 16,24-25).
* Con người có gì để từ bỏ?
– Khi mới được sinh ra, con người chỉ có hai bàn tay trắng, sống nhờ dòng sữa của mẹ, nhờ công sức của cha.
– Rồi khi lớn lên, dưới sự che chở yêu thương của cha mẹ, con người được ăn học, thành tài.
– Rồi khi công danh sự nghiệp đã đạt được như ý muốn thì phát sinh ra các nhu cầu để hưởng thụ.
– Rồi khi được hưởng thụ thái quá, con người lại quên đi cái gốc của mình là bụi đất và cùng đích của đời mình là hạnh phúc bất diệt trên quê trời, là nơi mà Thiên Chúa đã dựng nên con người giống hình ảnh của Người.
* Chúa Giêsu muốn kẻ theo Chúa phải từ bỏ những cái thái quá, mà những cái thái quá thì thường dẫn đến dịp tội.
TD: – Ăn nhậu thái quá thường sinh ra say xỉn, mà say xỉn thì mất tự giác, dễ dẫn đến cãi cọ, đánh lộn, thích làm những chuyện bậy bạ……
-Hoặc ham muốn địa vị, công danh, tiền bạc thái quá, sẽ phát sinh ra những thủ đoạn bất chính, không công bằng để cốt làm sao đạt được mục tiêu của mình.
* Những thứ công danh, lợi lộc, tiền tài mà con người trần thế thường ưa chuộng, nó sẽ làm cho tâm trí con người ra nặng nề, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến vật chất, muốn chiếm đoạt cho thật nhiều, bởi thế tâm hồn xao nhãng việc thiêng liêng.
Nên Chúa Giêsu khuyến cáo chúng ta: Ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mính… Từ bỏ con người tham lam ích kỷ của mình, để Thầy uốn nắn, dạy dỗ và hướng dẫn chúng ta về cùng Chúa Cha. Sống trong sự hoan lạc và bình an với Chúa đời đời không bao giờ hết.
* Chúa Giêsu nói vói Bà Margarita rằng: Người ta quá lo lắng về vật chất, mà không lo đủ cho tâm thần. Hai dàng phải đi đôi mới được.(TĐ.TYNH ngày 10-4-1967)
Bởi vậy, muốn theo Chúa thì phải lo cho phần rỗi của mình trước rồi sau đó mới lo về sự sống trần gian.
* Thập giá của con người là gì?
– Khi ra đường ta gặp một người hành khất, suốt năm này tháng nọ, chỉ cầm một cái nón ngửa ra xin của bố thí, mặc dù phải đi đây đi đó, chân chồn gối mỏi, nhưng trên khuôn mặt của người hành khất đó vẫn thấy có nụ cười mãn nguyện.
Nếu có lần nào đó ta hỏi người hành khất: Ông có cảm thấy đau khổ hay bất mãn với cuộc đời khi sống trong số phận của người hành khất này không?
Ông ta sẽ trả lời: Không bao giờ tôi oán hận hay bất mãn, vì đó là số phận của tôi mà Thượng Đế đã an bài.
* Vậy số phận của tôi là gì?
Là sinh ra không được may mắn như người khác, là gia đình túng nghèo, không được học đến nơi đến chốn, là không có việc làm, là sự ốm đau bệnh tật, là tất cả những gì người khác có mà tôi không có…..
Vậy thì an vui với số phận là chấp nhận những khổ đau trong cuộc đời, không oán than, không trách móc……
Nếu những sự đau khổ mà người Công giáo chúng ta thường gặp trong cuộc đời, đem so sánh với tinh thần của người hành khất, chúng ta còn kém xa, vì người hành khất vui vẻ với số phận đi ăn xin của mình, còn chúng ta, có dám chấp nhận đau khổ vì yêu mến Chúa hay không? Chúng ta có nhận ra những đau khổ là những thử thách mà Chúa gởi đến để rèn luyện Đức tin của chúng ta hay không? Có dám sẵn lòng vác thập giá đời mình để theo Chúa không?
2- Phần thưởng Chúa hứa ban:
* Chúa Giêsu nói với Bà Margarita rằng: “ Bao nhiêu vinh quang trần thế không bù đắp được một độ nhỏ vinh quang trên trời.
– Một bên là hư vô, chẳng có gì hết.
– Một bên là sự phong phú các ơn lành tạo được bởi một đời sống quảng đại và cầu nguyện.
– Một bên là an ủi khi giáp mặt với sự chết.
– Một bên là thất vọng không cùng trước sự không thể tránh được.
* Và đó. Hỡi các con đáng thương của Cha, các con cứ lựa chọn:
– Hoặc sống dư dật trên cõi đời đầy nước mắt này, để rồi nghèo khổ đời đời.
– Hoặc yêu mến Thiên Chúa hằng sống ở đời này và rồi chiếm hữu Ngài vinh hiển trên trời.
* Vì Cha đã nói với các con: Ai tìm thì sẽ gặp, va gặp được cái họ đã tìm.
* Lẽ nào các con không hăng say ước muốn ôm lấy mọi thánh giá, để chắc chắn tới được đích điểm mà Cha hứa cho các con, nếu các con trung thành.”(TĐTYNH,ngày 23-6-1967)
* Nếu người ta được cả thế giới, mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? (Mt 16,26)
* Sự sống đời đời chỉ có thể chiếm đoạt khi con người biết sống theo Tin Mừng của Chúa, biết thờ phượng Chúa hết lòng.
* Nếu vì lợi lộc trần gian nay còn mai mất, mà chúng ta dám đánh đổi sự sống đời đời để chiếm đoạt cho bằng được thì đến thời sau hết, ai sẽ trả lại sự sống ấy cho chúng ta.
* Để được lãnh phần thưởng Chúa hứa ban, con người phải phấn đấu, phải hy sinh trong suốt quãng đời của mình.
– Hy sinh những cám dỗ lợi lộc vật chất.
– Hy sinh từ bỏ những ý xấu thường dẫn đến sự tội.
– Hy sinh từ bỏ những ý riêng để làm vui lòng người khác.
– Hy sinh những sở thích trần tục để làm theo ý Chúa.
* Phấn đấu trong trận chiến giữa thế lực ma quỉ, thế gian và xác thịt.
* Phấn đấu trong các việc lành đạo đức, ăn chay hãm mình, đền tội.
* Phấn đấu làm việc tông đồ để danh Chúa được cả sáng khắp nơi.
* Phấn đấu sống và chu toàn giữ luật Chúa cho tốt để làm gương sáng cho mọi người.
* Có như vậy, đến thời tái sinh chúng ta mới xứng đáng được Chúa mời gọi: Hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy vào lãnh phần thưởng đã dành sẵn cho các ngươi…..
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Cha hằng hữu, Cha đã sai Con Một Cha xuống thế làm người, để chuẩn bị hạnh phúc Nước Trời cho chúng con mai sau.
Xin Cha cho chúng con vững lòng gắn bó trong tình yêu của Cha, để những khi yếu lòng vấp ngã, chúng con mãi mãi được sự che chở thương yêu do Lòng Thương xót của Cha. Amen.