039- LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA LÀ NƠI CÁC TÂM HỒN YÊN NGHỈ VÀ BÌNH AN.

Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca.(23,50-53)

Khi ấy có một người tên là Giô-xếp, thành viên của Thượng Hội Đồng, một người lương thiện, công chính. Ông đã không tán thành quyết định và hành động của Thượng Hội Đồng. Ông là người A-ri-ma-thê, một thành của người Do thái, và cũng là người vẫn mong chờ Nước Thiên Chúa. Ông đến gặp Tổng trấn Philatô để xin thi hài Đức Giêsu. Ông hạ xác Người xuống, lấy tấm vải gai mà liệm, rồi đặt Người vào ngôi mộ đục sẵn trong núi đá, nơi chưa chôn cất ai bao giờ. (Đó là Lời Chúa)

Chia sẻ: Về sự chết.

I-       Sự chết của con người:

1-      Chết là hậu quả của tội Tổ tông:

Thánh thi:

Ôi Thánh phụ, Chúa muôn đời hằng hữu.

Nguồn vô song cho muôn vật sinh tồn.

Lượng hải hà xin đoái lại đoàn con.

Vì tội lỗi mà có ngày phải chết.

Đây án tử, ôi thật là khủng khiếp.

Cha bắt các tội nhân phải phục tùng.

Cả loài người chung một kiếp tử vong.

Thân cát bụi lại trở về cát bụi…..

Khi tạo dựng nên con người. Thiên Chúa đã thông ban cho con người được hưởng sự sống Thần linh của Chúa, được hưởng dùng và cai quản mọi công trình sáng tạo của Chúa. Chúa cũng truyền dạy con người rằng: Hết mọi trái cây trong vườn ngươi cứ ăn, nhưng trái của cây cho biết điều thiện, điều ác thì ngươi không được ăn, Vì ngày nào ngươi ăn, chắc chắn ngươi sẽ phải chết.

(St 2,16-17)

Mặc dù Thiên Chúa đã khuyến cáo như vậy, nhưng vì nghe theo lời xúi giục của ma quỉ, con người đã phạm tội bất tuân lệnh Thiên Chúa. Bởi đó. Chúa đã ra án phạt: “Vì ngươi đã nghe lời vợ và ăn trái cây mà Ta đã truyền cho ngươi rằng: Người đừng ăn nó, nên đất đai bị nguyền rủa vì ngươi…….Ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn, cho đến khi trở về với đất, vì từ đất, ngươi đã được lấy ra. Ngươi là bụi đất, và sẽ trở về bụi đất.” (St 3,17-19)

2-      Chết là đi vào cõi sống đời đời:

*        Sau khi hoàn tất cuộc sống ở trần gian này, chúng ta lại trở về với Thiên Chúa. Lúc đó mới là cuộc sống vĩnh cửu của chúng ta.

*        Thánh Phaolô đã nói: “Đức Kitô đã chỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu.” (1Cr 15,20)

*        Quả vậy. cái thân phải hư nát này sẽ mặc lấy sự bất diệt và cái thân phải chết này sẽ mặc lấy sự bất tử.” (1Cr 15,53)

Muốn được hưởng sự sống vĩnh cửu này, thì ngay từ khi còn sống ở trần gian, chúng ta phải gắng sức lập công,

Thánh phaolô dạy: “Anh em hãy kiên tâm bền chí và càng ngày càng tích cực tham gia vào công việc của Chúa, vì biết rằng: Trong Chúa, sự khó nhọc của anh em sẽ không trở nên vô ích.” (1Cr 15,58)

*        Chúa Giêsu đã dạy rằng: “Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa mì gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu nó chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.” (Ga 12,24)

*        Thánh Phaolô dạy: “Dù con người bên ngoài của chúng tôi có tiêu tan đi, thì con người bên trong của chúng tôi ngày càng đổi mới. (2Cr 4,16)

“Và chúng tôi biết rằng: Ở lại trong thân xác này là lưu lạc xa Chúa….điều chúng tôi thích hơn, đó là lìa bỏ thân xác để được ở bên Chúa. (2Cr 5,6-8)

3-      Chuẩn bị sự chết cho mình:

Muốn cho sự chết của mình được an nghỉ trong tình thương của Chúa, chúng ta phải tự trang bị cho mình những công phúc để mang về trình diện Chúa, không ai lo cho người khác được.

*        Hãy gắng trở nên người công chính, đạo đức, giầu lòng Tin và lòng Mến, hãy gắng sống nhẫn nại và hiền hòa (1Tm 6,11)

*        Hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa…chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. (Cl 3,1-2)

*        Chúa cũng dạy: Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn.Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa là mở ngay…….Hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến. (Lc 12,35+40)

*        Nếu chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng, thì lúc ấy chúng ta có thể an tâm thưa với Chúa rằng:

–        Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. (Lc 23,46)

II-     Sự chết của Đức Kitô:

1-      Thể hiện Đức vâng phục Chúa Cha:

*        Máu chiên bò Chúa không ưng, của lễ toàn thiêu Chúa không nhận, thì này con đến để thi hành Thánh ý Cha.

*        Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa. Mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa. Nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế, Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. (Pl 2,6-8)

2-      Thể hiện tình yêu Thánh hiến:

*        Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến. (Ga 17,19)

3-      Thể hiện tình yêu cứu độ:

*        Như ông Môsê đã giương cao con rắn trên sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. (Ga 3,14-15)

*        Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích lợi cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được Người kêu gọi theo như ý Người định. Vì những ai Người đã biết từ trước, thì Người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của Người, để Con của Người làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc. (Rm 8,28-29)

*        Chính Đức Giêsu Kitô là của lễ đền bù tội lỗi chúng ta, không những tội lỗi chúng ta mà thôi, nhưng còn tội lỗi cả thế gian nữa. (1Ga 2,2)

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chịu nạn, chịu chết trên cây thập giá, để ban ơn cứu độ cho chúng con. Xin Chúa cho chúng con luôn biết sống tuân phục Thánh ý Chúa và sẵn sàng chờ đợi Chúa đến, để đưa chúng con vào Nước trường sinh với Chúa. Amen.