Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Mat-thêu. (5,17-20)
Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Mô-sê hoặc các ngôn sứ. Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm phết trong lề luật cũng không thể qua đi được, cho đến khi mọi sự được hoàn thành.
Vậy ai bãi bỏ dù chỉ một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời, còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời. Vậy Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.
(Đó là Lời Chúa)
Chia sẻ:
Được gọi là công chính, khi những người đó chu toàn lề luật và thực thi thánh ý Thiên Chúa. Tôi không thể tự ý mình làm gì, tôi xét xử theo như tôi được nghe, và phán quyết của tôi thật công minh, vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi. (Ga 5,30)
* Dân Do thái ngày xưa đã được Thiên Chúa ban cho mười giới luật để trở nên người công chính, nghĩa là được trở nên con cái của Thiên Chúa: mười điều răn là sự công chính được Thiên Chúa ghi khắc cho dân Người. (Xh 20,1-17)
* Đói khát điều công chính: Là ao ước được Lời Thiên Chúa dạy dỗ: Lạy Đức Chúa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng nghe. (1Sm 3,9)
* Khi ông Môsê lên núi gặp Thiên Chúa, từ trên núi, Đức Chúa gọi ông và phán: Ngươi sẽ nói với nhà Giacop, sẽ thông báo cho con cái Ít-ra-en thế này: Các ngươi thấy Ta đã xử với Ai cập thế nào, và đã mang các ngươi như trên cánh chim bằng, mà đem đến với Ta. Vậy giờ đây, nếu các ngươi thực sự nghe tiếng Ta và giữ giao ước của Ta, thì giữa hết mọi dân, các ngươi sẽ là sở hữu riêng của Ta, vì toàn cõi đất đều là của Ta. Ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế, một dân thánh. Đó là những lời ngươi sẽ nói với con cái Ít-ra-en.
Ông Môsê về triệu tập các kỳ mục trong dân, trình bày cho họ biết tất cả những lời Đức Chúa đã truyền cho ông. Toàn dân nhất trí đáp lại: Mọi điều Đức Chúa phán bảo, chúng tôi xin làm theo. Ông Môsê thưa lại với Đức Chúa những lời dân nói. (Xh 19,3-8)
Như vậy là dân Do thái ao ước được Thiên Chúa dạy bảo qua mười giới luật của Người, để trở nên người công chính, và cũng là người dân riêng của Thiên Chúa.
* Trong mùa vọng, chúng ta thường nghe hát lời của tiên tri Isaia rằng: Trời cao hãy đổ sương xuống, và ngàn mây xuất hiện Đấng Công bình.
Nguyên văn của lời ấy là: Trời cao nào hãy gieo sương, mây hãy đổ mưa, mưa Đức Công Chính. Đất hãy mở ra đi, cho nẩy mầm Ơn Cứu Độ, đồng thời Chính Trực sẽ vươn lên. Ta là Đức Chúa, Ta đã làm điều ấy.
(Is 45,8)
Đây là những lời cầu khẩn của dân Do Thái ngày xưa, họ khao khát mong đợi Đấng Cứu Thế đến để giải thoát họ khỏi vòng nô lệ, và lời cầu xin đó đã được Thiên Chúa thực hiện:
Cho đến ngày ấy, từ trên cao, Thần Khí sẽ được đổ xuống trên chúng ta. Bấy giờ sa mạc sẽ trở nên vườn cây ăn trái, và vườn cây ăn trái sẽ được coi như một cánh rừng. Lẽ chính trực sẽ ở trong sa mạc và Đức Công minh sẽ ở trong vườn cây ăn trái. Sự nghiệp của Đức Công Minh sẽ là hòa bình. Thành quả của Đức Công minh sẽ là sự yên hàn và an ninh vĩnh cửu.
(Is 32,15-17)
* Sa mạc là trái đất mà tất cả mọi người đang sống.
* Vườn cây ăn trái là dân riêng được Thiên Chúa tuyển chọn, sẽ trở nên đông đúc như cánh rừng, và nay là Hội Thánh của Chúa.
* Lẽ chính trực và Đức Công minh là Thiên Chúa.
* Thành quả của Thiên Chúa ban cho loài người là sự hòa bình- Yên hàn và an ninh vĩnh cửu.
* Rồi vào một mùa đông giá rét, nơi hang chiên lừa ngoài đồng vắng. Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người, để đem lại Bình an và Hạnh phúc cho loài người: Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành Vua Đavít. Người là Đấng Kitô Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: Anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã nằm trong máng cỏ. Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với Sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng: Vinh Danh Thiên Chúa trên trời. Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. (Lc 2,10-14)
* Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. (Ga 3,16-17)
* Sự sa ngã của A-đam không thể nào sánh được với ân huệ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu vì một người duy nhất đã sa ngã mà muôn người phải chết, thì ân sủng Thiên Chúa ban, nhờ một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô, còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người……..Quả vậy, những ai được Thiên Chúa ban ân sủng dồi dào và cho trở nên công chính, thì sẽ được sống và được thống trị. (Rm 5,15-17)
Tóm lại:
Nếu là con cái được Thiên Chúa tuyển chọn giữa loài người, thì phải luôn sống công chính để được hưởng ơn cứu độ. Đó cũng là mục đích của Chúa Giêsu và là cứu cánh mà Thiên Chúa muốn thực hiện cho loài người. Nếu vì một lý do nào đó, chúng ta còn chưa nên công chính được, thì hãy khẩn cầu cùng Thiên Chúa giúp sức: Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì bất cứ ai xin thì sẽ nhận được, ai tìm sẽ gặp, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. (Mt 7,7)
Cầu nguyện:
Lạy Thiên Chúa toàn năng, từ bi và nhân hậu, là Đấng muôn ngàn đời Công chính. Chúa muốn cho chúng con được trở nên công chính như lời Chúa đã nói: Các con hãy nên hoàn thiện như Cha các con ở trên trời là Đấng hoàn thiện. Nhưng sống ở giữa trần gian này, với bao nhiêu thử thách và cám dỗ, chúng con đã nhiều lần vấp ngã, chưa sống tốt như ý Chúa mong muốn.
Xin Chúa thêm sức mạnh, lòng tin và lửa mến cho chúng con, để mỗi ngày chúng con càng trở nên tốt lành thánh thiện hơn.
Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.