Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (24,1-7)
Ngày thứ nhất trong tuần,vừa tảng sáng, các bà đi ra mộ, mang theo dầu thơm đã chuẩn bị sẵn, Họ thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ, nhưng khi bước vào, họ không thấy thi hài Chúa Giêsu đâu cả. Họ còn đang phân vân, thì bỗng thấy có hai người đàn ông y phục sáng chói đứng bên họ. Đang lúc các bà sợ hãi cúi gầm xuống đất, thì hai người kia nói: Sao các bà lại tìm người sống ở giữa kẻ chết? Người không còn đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi. Họ nhớ lại điều Người đã nói với các bà hồi còn ở Galilê là Con Người phải bị nộp vào tay phường tội lỗi, và bị đóng đinh vào thập giá, rồi ngày thứ ba sống lại. (Đó là Lời Chúa)
Chia sẻ: Về Sự Sống Trường sinh.
* Sau sự chết ở trần gian, con người chúng ta sẽ được hưởng sự sống trường sinh với Chúa. Nhưng sự sống này chỉ dành riêng cho những tâm hồn thánh thiện, những tâm hồn sống trung thành với lề luật của Chúa.
* Theo quan niệm của người Do thái và những kẻ không có Đức tin, thì chết là hết. Nhưng Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta biết rằng: Chết chỉ là từ giã cuộc sống trần gian này, để tiếp tục bước vào sự sống mới , sự sống vĩnh cửu:
“Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ, cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các Thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại. (Lc 20,34-36)
* Chúa Giêsu đã từng làm nhiều phép lạ cho người chết được sống lại và chính bản thân Ngài cũng đã sống lại sau ba ngày nằm trong mồ đá. Để minh chứng cho lời giảng dạy của Ngài là sự thật.
1- Những trường hợp đã chết được sống lại:
* Con trai bà góa thành Na-im: Khi Chúa Giêsu thấy người ta đang khiêng xác con trai bà góa đi chôn, thì Người động lòng thương và bảo bà đừng khóc nữa, rồi Chúa sờ vào quan tài và nói: Này người thanh niên, tôi bảo anh: Hãy trỗi dậy! người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ. (Lc 7,11-17)
* Con gái ông Gia-ia trưởng hội đường.
Ông trưởng hội đường có cô con gái duy nhất độ 20 tuổi sắp chết, ông đến nài xin Chúa vào nhà ông để chữa bệnh cho con, Chúa chưa kịp vào thì người nhà đến báo tin cho ông biết là con ông đã chết rồi, đừng làm phiền Chúa nữa. Nhưng Chúa bảo ông: Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi, là con gái ông sẽ được cứu…..Chúa đến nhà, cầm lấy tay nó, lên tiếng gọi: Này bé, trỗi dậy đi! Hồn đứa bé trở lại và nó đứng dậy ngay.(Lc 8,50+54)
* Ông La-da-rô bạn thân của Chúa: Khi nghe tin Ladarô chết, Chúa đi ra mộ và nói với những người có mặt: Đem phiến đá này đi! Cô Mác-ta là chị người chết liền nói: Thưa Thầy, nặng mùi rồi, vì em con ở trong mồ đã được bốn ngày. Đức Giêsu bảo: Nào Thầy đã chẳng nói với chị rằng: Nếu chị tin, chị sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa sao? Rồi Người ta đem phiến đá đi…Người kêu lớn tiếng : Anh Ladarô, hãy ra khỏi mồ. Người chết liền đi ra, chân tay còn quấn vải và mặt còn phủ khăn, Đức Giêsu bảo: Cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi. (Ga 11,39-44)
2- Sự sống lại được báo trước:
Chúa Giêsu đã nhiều lần tiên báo về sự chết và sống lại của Ngài, để củng cố lòng tin của các môn đệ khi sự việc xẩy đến:
* Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục và thượng tế cùng các kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. (Lc 9,22)
* Quả thật! Ông Giôna đã là một dấu lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. (Lc 11,30)
* Quả vậy, Người sẽ bị nộp cho dân ngoại, sẽ bị nhạo báng, nhục mạ, khạc nhổ, Sau khi đánh đòn, họ sẽ giết Người, và ngày thứ ba Người sẽ sống lại. (Lc 18,32-33)
* Chúa Giêsu nói: Các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại. (Ga 2,19)
3- Sự sống lại là chiến thắng tử thần:
Từ thuở tạo thiên lập địa, chưa có người nào đã chết rồi mà tự mình sống lại được. Chỉ có Chúa Giêsu là trưởng tử của kẻ chết. Người đã sống lại vinh quang, để cho nhân loại chúng ta cũng sẽ được sống lại vào ngày sau hết và cùng hưởng trường sinh với Người.
“Thật vậy! Đức Kitô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người. Thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết, vì Thiên Chúa đã đặt muôn loài dưới chân Đức Kitô. (1Cr 15,25-27)
“Vậy khi cái thân phải hư nát này mặc lấy sự bất diệt, khi cái thân phải chết này mặc lấy sự bất tử, thì bấy giờ sẽ ứng nghiệm lời Kinh thánh sau đây: Tử thần đã bị chôn vùi. Đây là giờ chiến thắng.” (1Cr 15,54)
4- Những ai được sống lại?
Đến ngày sau hết, tất cả những người còn sống cũng như những người đã chết, đều đucợ tập họp trước mặt Đức Giêsu để chịu cuộc phán xét chung. Người lành thì được vào cõi sống đời đời, kẻ dữ thì phải vào chốn cực hình muôn thuở.
“Vì đã đến giờ mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng Người Con và sẽ ra khỏi đó. Ai đã làm điều lành thì sẽ sống lại để được sống. Ai đã làm điều dữ thì sống lại để bị kết án. (Ga 5,28-29)
* Vì tất cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng, trước tòa Đức Kitô, để mỗi người lãnh nhận những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm khi còn ở trong thân xác. (2Cr 5,10)
* Bấy giờ Đức Kitô sẽ phân chia người lành đứng bên phải và nói với họ rằng: Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ.Vì xưa Ta đói các người đã cho ăn…..
Và Chúa nói với người dữ bên trái rằng: Hỡi phường bị chúc dữ, hãy lui ra khỏi mặt Ta mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỉ và những kẻ theo chúng. Vì xưa Ta đói các ngươi đã không cho ăn….
* Vậy ngay từ bây giờ, chúng ta phải sống tốt lành, thánh thiện, biết sống bác ái, chia sẻ với anh em. “Để khi Đức Kitô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người, và cùng Người hưởng phúc vinh quang. (Cl 3,4)
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu Kitô, vì yêu thương nhân loại chúng con, Chúa đã hy sinh chịu chết và phục sinh, để đưa chúng con về cùng Chúa Cha. Xin Chúa cho chúng con luôn đi theo con đường mà Chúa đã đi, để chúng con không bao giờ bị lạc lối, vì Chúa là Con đường dẫn đưa chúng con đến nguồn sống thật và bình an. Xin đừng bao giờ để chúng con xa lìa Chúa. Amen.